Bất ngờ đầu tiên là cô bạn gái có cái tên vô cùng... nam tính: Nguyễn Hùng Dũng Anh (SN 1996, hiện là SV trường ĐH Mở), nhiều người nhầm lẫn đây mới chính là tên của chàng trai trong bộ ảnh của cặp đôi. Tuy nhiên, không phải, mà chàng trai tên Lê Tuấn Anh (SN 1995, SV trường FPT).
Chuyện tình của đôi 9x cũng có nhiều chi tiết thú vị, mặc dù từng học chung trường cấp 2 nhưng cả hai gần như không có một chút ấn tượng gì mãi cho đến khi đi chơi chung và phát hiện không hẹn mà cả hai mặc áo đôi.
“Hôm đó là hai đứa đi chơi chung với nhóm bạn rồi phát hiện mặc áo giống hệt nhau, rồi tên cũng giống y nhau. Thế là có chút ấn tượng” - Dũng Anh kể lại.
Hình ảnh tinh nghịch của cặp đôi trong bộ ảnh "Anh là cục mỡ đời em".
Sinh năm 1996, Dũng Anh hiện là sinh viên trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh trong khi đó Lê Tuấn Anh hơn cô bạn một tuổi và hiện đang học tập tại trường FPT. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, mặc dù Tuấn Anh không phải là chàng trai 6 múi, cao to, bảnh bao nhưng Dũng Anh ngay lập tức bị say nắng: “Lần đầu gặp ảnh là em thấy thích ảnh rồi” - Dũng Anh thật thà thú nhận tật mê trai của mình.
“Sau đó thì em chủ động tán ảnh luôn, rồi tỏ tình trước luôn nhưng mà bị... phũ, bị từ chối cái 1 vậy đó. Xong rồi tự dưng mấy ngày sau ảnh tỏ tình ngược lại. Tất nhiên em cũng phải giữ giá chứ, nhưng mà chỉ làm chảnh trong vòng 15 phút thôi. Lâu quá, sợ người ta đổi ý” - cô gái sinh năm 97 tếu táo kể.
“Lần đầu gặp ảnh là em thấy thích ảnh rồi” - Dũng Anh thật thà thú nhận.
Là con gái nhưng luôn phải chủ động trong khoảng thời gian đầu quen nhau, Dũng Anh thừa nhận cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Nhưng vì cảm nhận được Tuấn Anh cũng đã thinh thích mình nên Dũng Anh không ngại tấn công.
Khi chia sẻ về chuyện tình của mình, Dũng Anh tâm sự, trước đây, mối tình đầu đã để lại cho bạn nhiều kí ức buồn, thậm chí cô bạn còn mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu, cho đến khi gặp Tuấn Anh: “Là con gái, ai cũng thích được gặp và quen biết một chàng đẹp trai, body hấp dẫn, hotboy này nọ nhưng sau biến cố mà em trải qua, em biết rằng những thứ đó không thể giữ mình bên cạnh nhau mãi mãi”.
Dũng Anh không ngần ngại tấn công Tuấn Anh trước.
Dũng Anh kể: “Trong 500 ngày yêu nhau, kỉ niệm đáng nhớ nhất là vào sinh nhật lần thứ 18 của em. Tuấn Anh đã bí mật tổ chức 1 buổi tiệc cho em, rất hoành tráng và đủ đầy. Nhưng cuối cùng lại không giữ bí mật được, chẳng hiểu vui miệng thế nào lại nói ra cho em nghe, tuy vậy nhưng ngày hôm đó vẫn rất là vui”.
Càng về sau, Tuấn Anh càng thể hiện sự quan tâm dành cho bạn gái, một trong những câu nói khiến Dũng Anh “đứ đừ” là khi anh chàng thủ thỉ: “Anh đi đâu cũng được, miễn là đi cùng em.”
Cặp đôi suýt phải chia tay vì sóng gió.
Tuy nhiên ít ai biết chuyện tình của cặp đôi này cũng gặp nhiều sóng gió. Đầu tiên là từ gia đình, lần đầu chạm mặt, gia đình Dũng Anh có mắng cô bạn vì “sao mày quen cái thằng mặt hãm tài thế” nhưng về sau, tiếp xúc nhiều và hiểu được tính cách của Tuấn Anh, gia đình đã dần quý anh bạn hơn.
Ngoài ra, hai bạn trẻ còn suýt phải chia tay vì cái tật mê trai khó bỏ của Dũng Anh. Chuyện là vào tháng 12 năm ngoái, cô bạn có đi học quân sự 3 tuần. Trong thời gian xa bạn trai, chẳng hiểu say nắng thế nào lại mến và để ý 1 bạn nam khác. Không may là tin tức đến tai Tuấn Anh, điều này đã làm cho anh chàng vô cùng buồn lòng.
“Biết chuyện nhưng anh ấy không bỏ em mà vẫn bên cạnh chăm sóc và yêu thương em, nhờ vậy là em mới có thể biết được đâu là điểm dừng cho mình” - Dũng Anh xúc động nói.