Trong chương trình giao lưu trực tuyến: Chiêm tinh bật mí ‘Bao giờ thoát kiếp FA?’, anh Đinh Trần Tuấn Linh đã tư vấn cho bạn gái có nickname BeBe ở Thái Nguyên với thắc mắc: “Mình là nữ, sinh ngày 13/2/1996 (25/12/1995), cung Bảo Bình. Mình và có mối tình đầu năm 18 tuổi và cả mình với bạn trai cũ đều là mối tình đầu của nhau, nhưng sau đó người đó nói rằng chỉ thấy thích chứ không yêu mình. Mình chia tay ngay sau đó và không níu kéo gì. Đã 1 năm rồi nhưng mình vẫn nhớ đến anh ấy và muốn quay lại dù biết không thể.
Trong thời gian này, mình cũng có quen 1 bạn nhưng chỉ thích thôi vì thấy có nét gì đó giống người yêu cũ (và bạn này có người yêu rồi). Còn vài người thích mình thì mình không thích vì thấy không hợp.
Mình muốn biết bây giờ mình nên làm thế nào, bao giờ có người yêu và người yêu tương lai sẽ như thế nào?”.
Câu hỏi của bạn Be Be được anh Tuấn Linh giải đáp
Với trường hợp này của bạn BeBe, anh Đinh Trần Tuấn Linh cho hay:
Đây cũng là băn khoăn của nhiều bạn, khi mất đi một thứ rồi muốn có thứ khác để bù đắp, thế nhưng đôi khi nó có hiệu quả hay không lại là câu chuyện khác.
Chiêm tinh học cho rằng mỗi con người là một phân tử, khi 2 phân tử tương tác với nhau có 2 trường hợp xảy ra, một là họ trơ không tương tác với nhau và họ là 2 phân tử như cũ, nhưng khi kết hợp với nhau thành 1 mối quan hệ thì chắc chắn họ sẽ cùng biến đổi. Cùng 1 cô Xử Nữ chẳng hạn, khi yêu một anh Song Tử thì cô ấy suốt ngày đi làm vườn với anh ta, sống vui vẻ, hạnh phúc, không có tham vọng, nhưng cũng vẫn cô Xử Nữ ấy, khi yêu một anh Bọ Cạp chẳng hạn, thì cô ấy vẫn làm vườn, thay vì trồng củ cải cô ấy trồng hoa hồng, rất đẹp, rất lãng mạn và anh Bọ Cạp thì bảo cô Xử Nữ là hay mang lên chợ bán, cả lãng mạn và cả kinh doanh sự lãng mạn đó luôn.
Tức là cùng một người trong 2 mối quan hệ khác nhau trở thành 2 con người khác nhau và khi tham gia mối quan hệ ấy họ phải biến đổi. Cái cảm giác của bạn Bảo Bình hiện đang nói, mình khẳng định chỉ là cảm giác của bạn thôi, còn khi tham gia vào những mối quan hệ khác nhau bạn sẽ biến đổi khác 1 chút so với con người của bạn.
Anh Tuấn Linh trả lời trực tiếp độc giả
Vấn đề của mối quan hệ có bền chặt hay không là bạn có chấp nhận thay đổi để mối quan hệ đó bền chặt không, có chấp nhận hy sinh không? Đấy là khẳng định đầu tiên, chắc chắn không thể có chuyện bạn yêu 2 người mà thấy giống nhau được.
Bạn có mô tả đến chuyện cung Bảo Bình chia tay thì quyết đoán nhưng hay nghĩ lại người yêu cũ. Mọi người hay nói Bảo Bình lập dị, nhưng Bảo Bình là cung kiên định, cung Bảo Bình cùng với những cung như Sư Tử, Bọ Cạp, Kim Ngưu đều là những cung thường xuyên nghĩ về người yêu cũ nên chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên.
Mình chỉ đưa ra lời khuyên chung với bạn đó là trước khi muốn bắt đầu cái mới thì tốt nhất nên dọn sạch cái cũ đi đã. Bạn bắt đầu mới quan hệ với người mới những lại cứ để ý người mới và người cũ giống nhau, dẫn tới cảm xúc của bạn bị lộn xộn trong đầu, vậy nên có lúc bạn không hiểu nổi mình thích người cũ hay tìm người mới thay thế nữa.
Việc này không dễ dàng, việc quên người cũ với cung Bảo Bình nói riêng không dễ dàng, nhưng phải quên được người cũ đã, còn một số cung có khuyên cũng không khuyên được như cung Bọ Cạp chẳng hạn.