Một đám cưới khủng hàng chục tỷ đồng được tổ chức bên trong khu vực đãi tiệc có diện tích 3.000m2 với sức chứa 1.500 thực khách cùng 500 ghế cho khán giả, nhiều ca sĩ đình đám trong nước và hải ngoại cũng được mời về để biểu diễn… là những gì vừa diễn ra ở Bạc Liêu khiến nhiều người không khỏi choáng váng.
Những người dân địa phương cho biết họ đã trông đợi đến ngày tổ chức đám cưới này từ hơn tháng nay.
Theo nhiều thông tin, ngoài việc phục vụ cho bà con được coi ca nhạc miễn phí, sau đám cưới, rạp cưới sẽ được dùng để phục vụ sinh hoạt văn hóa cho đến tết Nguyên đán.
Trong quá trình dựng, nhiều người dân cũng đã đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh kỷ niệm bên cổng cưới đình đám này.
Sự kiện này vì thế khiến nhiều người liên tưởng đến một chương trình ca nhạc nghệ thuật thay vì chỉ là một đám cưới thông thường.
Điều đáng nói, ngoài sự choáng váng, xuýt xoa về mức độ xa hoa của nó, không ít búa rìu dư luận lại đổ xô vào bình phẩm, rằng đó là lãng phí, rằng chủ nhân muốn chơi ngông, muốn thể hiện mình giàu có.
Đây cũng không phải là đám cưới đầu tiên nhận những lời dè bỉu từ phía dư luận như thế.
Chỉ trước đó mấy ngày, đám cưới của con đại gia chủ lâu đài 'gà vàng' tại Hà Nội cũng khiến cả cộng đồng mạng xôn xao.
Éo le thay, những đám cưới tiền tỷ được kỳ công chuẩn bị và cái chuyện hiếu hỷ đại sự của nhà người ta cũng vì thế bị người đời đưa ra bàn tán, khen thì ít mà dè bỉu thì nhiều.
Người nhẹ nhàng thì nói: 'Công nhận có tiền sướng thật' hay 'đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra'.
Người thì lại buông lời phán bâng quơ: 'Lắm của nhiều tiền chưa chắc đã sướng và hạnh phúc' rồi 'để xem họ sống với nhau ra sao'.
Thậm chí người ta cũng chẳng tiếc lời đưa ra những 'lời cay nghiệt', ví như: 'Hạnh phúc của vị thiếu gia này không phải được vun đắp bằng tiền mà bằng rất nhiều tiền. Cảm giác có gì đó rất chông chênh, thiếu bền vững'.
Lời cay nghiệt có thể viết ra thật dễ dàng trong tích tắc nhưng có lẽ không mấy ai lường trước được rằng liệu những lời đó có khi nào lại gây ra hậu quả chẳng mấy tốt đẹp gì.
Liệu cô dâu chú rể có chút ngậm ngùi nào không khi biết rằng có những người đã không tiếc lời trù dập mình trong ngày trọng đại của cuộc đời?
'Người Việt quá vô tâm, thậm chí là quá ích kỷ và hay ghen ăn tức ở mỗi khi thấy ai giàu hơn mình', một độc giả từng bình phẩm như thế khi nhìn thấy mọi người cùng đổ xô vào 'ném đá' một đám cưới xa hoa ở Hà thành.
Vậy lý lẽ của những người 'ném đá' người giàu là gì? Đó là 'Giàu thế tại sao không đem tiền đi làm từ thiện?'.
Vâng, phải chăng người ta đi làm từ thiện thì nhất định phải báo cáo?
Một người quen biết với đại gia thủy sản tổ chức đám cưới xa hoa cho con trai ở Bạc Liêu khi thấy nhiều người 'ném đá' đám cưới này nên phải 'nhảy vào' trần tình hộ rằng:
'Không phải người ta không từ thiện đâu bạn, gia đình này giàu nổi tiếng từ lâu rồi và từ thiện rất nhiều. Còn chú rể mới đi du học về, tuy con nhà giàu nhưng hòa đồng, thân thiện, lễ phép lắm!'.
Có độc giả thì lại chậc lưỡi: 'Thật khó chiều dư luận, chẳng nhẽ có tiền mà lại giả vờ nghèo khổ để người ta thương ư?'.
Ảnh minh họa
Từng nhớ có một ca sĩ nổi tiếng khi đăng tải lên facebook hình ảnh về chiếc xế hộp sang trọng dòng S-Class của Mercedes-Benz thuộc 'chủ quyền' của mình đã vấp phải ý kiến trái chiều của dư luận.
Bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ này đang khoe của một cách quá lộ liễu và gửi lời khuyên cô nên chú trọng việc làm từ thiện.
Nữ ca sĩ sau đó phản pháo lại rằng: 'Việc mình sống và làm việc thế nào là điều diễn ra hằng ngày để mọi người nhìn vào mà đánh giá, đó mới là quan trọng.
Sống có nhiều điều để vươn tới, quan tâm, gìn giữ, san sẻ và để khoe… là hạnh phúc nhất. Sống chỉ biết soi người mà không nhìn lại bản thân mình thì là tội nghiệp nhất'.
TS Lê Thẩm Dương cũng từng khiến dư luận 'dậy sóng' khi đưa ra những luận chứng để bàn luận vấn đề trên, ông nói:
'Thời buổi này, người không có của thì tiêu tiền như rác, tỏ ra không khác gì đại gia, còn kẻ giàu thật thì giả nghèo giả khổ. Người dùng iPhone thì quần có túi cũng như không, còn kẻ chạy SH tỏ ra giàu có mà không có tiền mua mũ bảo hiểm'.
Trưởng giả học làm sang, trong khi người giàu thì cứ luôn cố núp mình, đó chẳng phải là hệ quả từ 'búa rìu dư luận' và thói ghen ăn tức ở hay sao?