Phạm Thị Ngọc Biển, thí sinh dự thi ngành Báo chí Truyền thông trường ĐH KHXH&NV TP.HCM đạt số điểm 26. Trong đó, điểm thi môn Địa là 8,75; môn Sử đạt 9,25 và môn Ngữ văn đạt 7,75 điểm. Với số điểm này, Ngọc Biển trở thành thủ khoa toàn trường.
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Biển
Sinh ngày: 20/6/1996
Cựu học sinh trường THPT Lăk, tỉnh Đắk Lắk
Sở thích: đọc truyện tranh, nghe nhạc, đi dạo
Thành tích:
- HSG cấp tỉnh môn Văn lớp 11, 12.
Đậu thủ khoa - giấc mơ không tưởng
Nhận được tin báo đậu thủ khoa từ một người bạn, Ngọc Biển không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Cô bạn một mực ngờ vực cho đến khi có phóng viên gọi điện đến xin phỏng vấn. Đến lúc này, Biển mới dám tin mình là thủ khoa, cô nàng chia sẻ: “Cảm giác của mình lúc đó hệt như được chết đi sống lại, không thể nào diễn tả thành lời”.
Mẹ, anh trai và em gái của Biển cũng xúc động và mừng đến rơi nước mắt khi biết được tin vui này. Đằng sau những giọt nước mắt hạnh phúc, hồ hởi ấy là nổi lo không đủ tiền cho con nhập học của người mẹ đã ngoài 50.
"Khi sinh ra, vì muốn con gái có tính tình bao dung, rộng lượng, bố đã quyết định đặt tên mình là Ngọc Biển" - cô nàng thủ khoa chia sẻ
Bố Biển mất cách đây hơn 1 năm, gia đình lâm vào cảnh khốn khó khi toàn bộ kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào gánh đậu hũ cùng thu nhập ít ỏi 50.000 đến 70.000 đồng mỗi ngày của người mẹ. Bữa ăn có cá, thịt chỉ có trong tiềm thức của anh em Biển.
“Thường thì mấy anh em sẽ ăn đậu hũ mẹ làm, nếu chiều mẹ bán dư thì sẽ mang số đó nấu lên ăn tối. Nhiều khi cũng ngán lắm, nhưng thương mẹ không có tiền, mấy anh em phải bảo nhau ăn hết để mẹ không buồn lòng” – Biển nhớ lại những tháng cơ cực của gia đình.
Nhịn ăn đến trường
Nhà nghèo, không đủ tiền mua sách giáo khoa và dụng cụ học tập, Biển phải đăng kí mượn ở thư viện trường. Biết được hoàn cảnh khốn khó của cô học trò, các thầy cô trong trường luôn động viên, tạo điều kiện để em đến lớp. Những ngày tháng đi học, Biên thường xuyên nhịn bữa sáng với mong muốn tiết kiệm chi phí cho mẹ.
Biển rưng rưng nước mắt: “Mình thương mẹ lắm. Mẹ già hơn nhiều so với tuổi vì phải chăm lo cho anh em mình. Mình chưa làm ra tiền nên chỉ biết nhịn ăn để đỡ đần mẹ. Mẹ biết được cũng khóc nhiều lắm. Khi lên cấp 3, mình không dám nhịn ăn nữa vì sợ cơ thể suy nhược, không có sức học. Bữa ăn sáng thường là gói mì tôm chế vội hoặc đậu hũ mẹ nấu bán trong ngày”.
Ăn uống đạm bạc một thời gian dài, Biển vô cùng bất ngờ khi những hôm cận ngày thi Đại học, mẹ liên tục mua thịt, cá về nấu. Cô bạn ứa nước mắt khi nghe mẹ giải thích: “Mẹ đi làm cả đời, không tiếc cho con mấy ngày thi Đại học, con cố gắng ăn uống đầy đủ để có sức ôn thi. Học giỏi mới mong cuộc sống sau này khấm khá hơn con ạ”.
Lấy đó làm động lực, Ngọc Biển ra sức học tập, không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ tiết, trốn học. Thường thì Biển sẽ đi học 1 buổi, buổi còn lại sẽ phụ mẹ đẩy xe đậu hũ từ nhà ra chợ bán. Suốt 12 năm, Biển đều đạt học sinh khá giỏi, đồng thời trở thành tấm gương vượt khó để các bạn khác noi theo.
Mơ làm phóng viên
Từ nhỏ, chưa có bất kì khái niệm nào về báo chí, Ngọc Biển đang nuôi ước mơ trở thành cô phóng viên được đi đây, đi đó. Ước mơ ấy lớn lên cùng năm tháng và theo Biển đến tận bây giờ. Không ai bảo ban, định hướng, Ngọc Biển đặt bút chọn thi ngành Báo chí Truyền thông trường ĐHKHXH&NV TP.HCM.
Không “cày bài” như nhiều học sinh khác, Ngọc Biển vạch cho mình cách học và tiếp thu kiến thức một cách khoa học. Biển sử dụng sơ đồ tư duy, tổng hợp các dữ kiện, các nội dung được sâu chuỗi một cách có hệ thống, tỉ mỉ. Nhờ duy trì cách học này mà Biển không bao giờ bỏ sót sự kiện hay nội dung gì trong bài giảng.
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng chưa bao giờ bạn bè, thầy cô thấy Biển tự ti vì điều đó. Ngược lại, cô bạn này còn rất vui vẻ, hay cười và rất lạc quan. “Tính mình ở trường ai cũng biết, hay cười nói, có khi cười nhiều quá bạn bè cứ nghĩ mình… bị điên” – Ngọc Biển không ngần ngại chia sẻ về tính cách của mình.
Cô bạn tâm sự thêm: “Nếu nói mình chưa bao giờ buồn hay tự ti về hoàn cảnh khó khăn thì không đúng. Nhưng mình chưa bao giờ để nó tác động vào cuộc sống của mình cả. Thà mẹ mình giàu có mà không lo được cho mình thì mình có cái để trách. Đằng này mẹ nghèo, vất vả cuộc đời vì con cái nên mình càng thấy thương mẹ hơn”.
Để có tiền cho con gái nhập học, mẹ Biển sẽ tiếp tục vay mượn nhiều nơi. Bản thân Biển cũng sẽ kiếm việc làm thêm đỡ đần mẹ khi xuống TP học Đại học. Ngọc Biển mong muốn học thành tài, có việc làm ổn định để cuộc sống của bản thân và gia đình bớt cơ cực.
Ảnh: NVCC