Câu hỏi số 20: Có nên đổi chỗ khi bạn cùng bàn hồn nhiên thái quá
Em phải làm sao khi bạn cùng bàn em cứ hồn nhiên như "cô tiên" đây? Bạn ấy cứ tự tiện sử dụng đồ của em mà không hỏi ý kiến, cười sằng sặc như bị có vấn đề khi gặp vấn đề chẳng đáng cười. Bạn ấy còn bị "viêm cánh" nữa, nhưng hình như bạn ấy không ngửi được mùi cơ thể của mình hay sao ý ạ. Bạn ấy cứ nhoài người sang phía em khiến em không thể thở nổi. Em không thể chịu đựng được nữa rồi. Em có nên xin cô đổi chỗ không ạ?
(Bạn đọc Hoanghien@...)
|
(Ảnh minh họa: Mai Mọt)
Dưới đây là một số ý kiến, lời khuyên bạn đọc gửi về tòa soạn để chia sẻ với trường hợp của bạn HoangHien@...:
Hoàng Anh (Lý Nhân, Hà Nam)
Bạn ngồi cạnh mình cũng giống như bạn của bạn vậy, vô duyên khủng khiếp. Nhiều lúc mình cũng tức điên lên, nhưng mình là con trai, bạn ấy là con gái nên mình chẳng biết phải nói thế nào. Sau đó mình xin cô giáo đổi chỗ vì mình bị dị ứng với mùi cơ thể của bạn ấy. Bị các bạn trong lớp chê cười, bạn ấy ít nói hẳn đi, không còn vô tư cười đùa như trước. Lúc ấy mình thấy rất có lỗi. Nếu cho mình lựa chọn lại, mình vẫn sẽ ngồi cạnh cô bạn hơi vô duyên nhưng hồn nhiên đó. Tình bạn mà, nếu biết thông cảm và bỏ qua cho nhau sẽ không sao hết. À! Cô bạn đó của mình lên lớp 11 cũng biết điệu đà và nhận ra được khuyết điểm cơ thể nên biết giữ ý tứ hơn và không bị mọi người cười chê nữa. Mình không biết khuyên bạn thế nào, chỉ nêu câu chuyện của mình để bạn suy nghĩ và tự rút ra quyết định thôi.
Phạm Hoài Thư (Hải Phòng)
Đổi chỗ luôn và ngay bạn ạ! Chứ mình là bạn chắc mình ngất mỗi lần đến lớp mất. Mình cực kỳ ghét ai vô duyên, đặc biệt là những người chỉ biết đến mình mà không biết đến người khác. Rồi cứ hồn nhiên sử dụng đồ của người khác chẳng thèm hỏi han gì cả. Mà bạn cũng nên nói thẳng với cô bạn ấy để bạn ấy sửa đổi tính tình đi, không thì bạn đấy có chuyển chỗ đến đâu cũng bị ghét.
Bảo Lan (Nam Trực, Nam Định)
Hình như bạn đang quá khắt khe với bạn mình thì phải. Ai chẳng có một thời hồn nhiên, vô tư đến vô ý như thế. Là bạn bè cùng lớp thì phải khuyên bảo nhau, giúp đỡ nhau để cùng nhau sửa đổi chứ ai lại tỏ ra khinh thường bạn bè như vậy? Bạn nghĩ xem, nếu bạn đổi chỗ, bạn gái ấy sẽ tủi thân như thế nào. Rồi các bạn khác cũng không thích ngồi với bạn ấy thì sao, cũng lại xin đổi chỗ và làm bạn ấy tổn thương thêm lần nữa à?
Cùng là con gái với nhau thì bạn nên tìm cách khuyên nhủ bạn ấy để bạn ấy sửa đổi. Với cả bây giờ đầy thuốc chữa bệnh viêm cánh, bạn có thể mua tặng bạn ấy một thỏi khử mùi là được rồi. Biết đâu, thông qua lần này, tình bạn của hai người càng trở nên thân thiết hơn thì sao? Chúc hai bạn có một tình bạn đẹp nhé!
Câu hỏi số 21: Làm sao khi cậu bạn cùng lớp cứ tán tỉnh dai dẳng?
Mình khổ tâm lắm mọi người ơi, mình có một cái đuôi cứng đầu trong lớp. Ngày nào cậu ta cũng nhắn tin, rồi công khai tán tỉnh mình khiến mình rất khó chịu. Đầu tiên mình không ghét cậu ấy đâu nhưng giờ mình ghét cực luôn. Mình đi đâu, làm gì, cậu ta cũng lẽo đẽo theo sau. Mặc dù mình đã tỏ thái độ khó chịu rồi nhưng cậu ta chẳng thay đổi gì cả. Mình chẳng biết phải làm gì để cắt cái đuôi này bây giờ. Thực sự chỉ muốn cậu ta biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của mình.
(Bạn đọc Bảo Yến , Nam Định)
Độc giả có thể tham gia tư vấn cho Yến bằng cách gửi thư về hòm mail: bandoc@tiin.vn hoặc gửi trực tiếp tại đây.
>> CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 14 'kiểu lần' đầu hẹn hò