Câu hỏi kỳ 5: Có nên nói ra sự thật với giáo viên chủ nhiệm?
Em chào anh chị, mong anh chị dành chút thời gian để đọc thư của em và giúp em giải quyết những lăn tăn trong đầu hiện nay ạ. Hôm qua, em và các bạn trong lớp (khoảng 20 bạn) đã trốn tiết để đi sinh nhật một người bạn nhưng lại báo với cô giáo chủ nhiệm là đi thăm mẹ bạn bị ốm.
Đến hôm nay, khi cả lớp đi học thì cô đã tổ chức họp lớp và hỏi từng người một lý do trốn học. Cô đã gặp riêng em và nói rất tin tưởng em, muốn em nói ra sự thật để có hướng xử lý phù hợp. Em vẫn chưa trả lời cô trong khi đó các bạn còn lại đã thống nhất là nói dối cô giáo. Cô giáo rất quý em và em cũng rất ân hận vì đã bỏ học đi chơi như vậy. Nhưng nếu nói ra sự thật, có khả năng em sẽ bị các bạn ghét, thậm chí là đánh nữa.
Em phải làm sao đây? Bố mẹ em vẫn chưa biết chuyện này ạ.
(Bạn đọc Nguyễn Thành T. học sinh lớp 9, Hải Dương)
|
Ảnh minh họa: Trang Babie
Ban biên tập Tiin.vn xin trích dẫn một số lời tư vấn từ độc giả khắp nơi gửi về dành cho bạn Nguyễn Thành T.
Kim Quý (Hòa Bình)
Theo mình, cô hỏi vậy chắc chắn cô đã biết lí do thực sự nên cô mới “đánh động” như vậy với bạn. Còn bạn thì hãy nói thật với cô, càng sớm càng tốt. Nhưng trước khi nói với cô, bạn phải nghĩ ra cách giải quyết hợp lý. Thật thà “khai báo”, mình nghĩ cô sẽ không phạt gì các bạn, chỉ nhắc nhở để lần sau rút kinh nghiệm. Vì dù sao, lý do tổ chức sinh nhật cho các bạn là hoạt động cần được khuyến khích để cả lớp cùng đoàn kết, yêu thương lẫn nhau.
Thanh Tâm (Hà Nội)
Trong trường hợp này thì có hai cách khắc phục:
Cách 1: Thuyết phục các bạn cùng nhận lỗi
Như vậy, bạn sẽ không bị mang tiếng, bị bạn bè tẩy chay và các bạn trong lớp cũng sẽ được cô giáo tha thứ. Tuy nhiên, nếu cô giáo vẫn đưa ra hình phạt chung thì bạn hãy nói khéo và mong muốn chịu thay các bạn khác. Như vậy, có khả năng thấy bạn dũng cảm, cô giáo sẽ chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.
Cách 2: Chấp nhận rủi ro bị bạn bè ghét nhưng cô giáo sẽ tha thứ
Hãy nói thật với cô giáo, như vậy là cách tốt nhất. Vì mình nghĩ rằng không việc gì có thể qua được mắt cô chủ nhiệm. Tuổi học trò thường hay nghịch ngợm, nói dối 1, 2 lần là chuyện mà các bạn hay làm, nhưng không gây ảnh hưởng quá lớn là được. Bạn cần dũng cảm nói với cô. Nếu khó nói hãy viết tâm thư. Với các bạn còn lại, có thể ban đầu không hiểu nhưng dần dần sẽ thông cảm và hiểu cách bạn làm là phương án tốt nhất.
Hồng Nhung (Hà Nội)
Cô hỏi như vậy chắc chắn cô đã biết lý do nghỉ học của các em không phải là thăm mẹ bạn ốm. Em hãy nói chuyện lại với các bạn trong lớp cùng đứng ra nhận lỗi, và hứa rút kinh nghiệm với cô. Chị nghĩ, với cô giáo, sẽ “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại”. Nên các em cứ yên tâm và chăm chỉ học hành, nghiêm túc với quy định đặt ra trong lớp và trường.
Bạn đọc có thể tham gia tư vấn cho các bạn học sinh, sinh viên hoặc gửi những băn khoăn lo lắng của mình về vấn đề học đường bằng cách gửi thư về hòm mail: bandoc@tiin.vn hoặc gửi trực tiếp tại đây.
Câu hỏi kỳ 7: Bị coi là "người ngoài hành tinh" vì béo
Em là một cô gái béo. Em sinh ra đã to hơn những đứa trẻ khác. Em đi học cũng luôn xếp cuối hàng. Khi lớp tổ chức trò chơi bạn nam cõng bạn nữ, em vờ đau bụng xin phép cô ra nhà vệ sinh, đợi hết trò chơi mới dám vào. Lên cấp 2, em rất thích tham gia văn nghệ. Em múa dẻo nhưng cô giáo luôn nói đội hình không đẹp nếu có em. Bốn năm liền em ở đội văn nghệ chỉ để cột tóc và đánh phấn, mặc váy cho các bạn. Em chẳng có lấy một lần được lên sân khấu múa trên ánh đèn.
Thể dục có môn nhảy xa. Mỗi khi em huỳnh huỵch chạy rồi nhảy thì đằng sau hố cát luôn có mấy bạn trai đứng dang tay hú hét. Em vấp ngã té ụp vào hố cát, chẳng ai đỡ em. Bây giờ lên cấp 3, em vẫn cảm thấy tự ti vô cùng, nhất là khi đứng trước gương, ngắm mình. Em phải làm thế nào đây khi các bạn cứ coi em như “người ngoài hành tinh”.
(Một bạn đọc giấu tên)