Chưa từng nghỉ 1 tiết học nào
“Dù hạn chế về chiều cao, gặp nhiều khó khăn hơn các bạn nhưng 12 năm đi học, Vủ Nhân chưa từng nghỉ 1 tiết học nào”, đó là chia sẻ đầu tiên của bác Phạm Văn Đỉnh về cậu con trai của mình. Nuôi con ăn học đến hôm nay, nhìn con trưởng thành từng ngày, đã từng có những giọt nước mắt rơi, có những đêm trằn trọc lo lắng, nhưng đến hôm nay, bác đã có thể mỉm cười và tự hào.
Phạm Vủ Nhân và cha (Ảnh: Dân trí)
Cha là người luôn đồng hành trong mỗi bước chân của Phạm Vủ Nhân. Cậu bạn chia sẻ: “Từ bé lúc nào ba cũng bên cạnh, chia sẻ, động viên và giúp đỡ mình. Vì ba mình là giáo viên cấp 2 nên ba cũng chỉ dạy cho mình rất nhiều trong học tập”.
Với chiều cao khiêm tốn 1,3m, Vủ Nhân thiệt thòi hơn so với bạn bè nhưng chưa bao giờ cậu học trò quê An Giang cảm thấy tủi thân hay chạnh lòng.
Vượt qua sự hạn chế của bản thân là chiều cao, Vủ Nhân luôn không ngừng phấn đấu trong học tập bởi lúc nào cậu cũng ghi nhớ lời dạy của cha: “Sống cần phải có nghị lực và ai cũng quan trọng như nhau trong cuộc sống, chỉ cần biết phấn đấu vươn lên thì sẽ có được cuộc sống tốt đẹp”.
Chàng thủ khoa coi sách là bạn
Ngoài những giờ lên lớp với thầy cô, thời gian còn lại của Vủ Nhân gần như là ở nhà và sách là người bạn lớn nhất của cậu học trò An Giang. Vủ Nhân chia sẻ: “Mình rất thích đọc sách, trong giai đoạn ôn thi Đại học mình cũng tự mua sách về để học rất nhiều”.
Tự mày mò, tìm hiểu trong mỗi trang sách, Vủ Nhân không chỉ thu lượm về kiến thức mà còn rèn được đức tính nhẫn nại. Đến hôm nay, trên giá sách của chàng thủ khoa tí hon vẫn còn nguyên bộ sách về cấu trúc đề thi ĐH và phương pháp giải.
Không chỉ xuất sắc giành danh hiệu thủ khoa đầu vào của trường ĐH Y dược Cần Thơ, trước đó, trong kì thi tốt nghiệp THPT, Vủ Nhân cũng đạt tấm bằng giỏi với 36,5 điểm. Chàng trai tí hon này cũng đã kịp ghi tên mình trong bảng vàng thành tích của trường THPT Tân Châu (An Giang) với giải Ba HSG tỉnh môn Hóa học.
Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Vủ Nhân nói: “Kinh nghiệm học tập của mình không có gì đặc biệt, ngoài sự hướng dẫn của thầy cô, về nhà mình cố gắng tự đọc thêm sách để tìm hiểu thêm. Với thi ĐH mình làm nhiều đề của các năm, việc ôn luyện đề của mình bắt đầu từ lớp 10. Mỗi lần làm đề đều tự rút ra cho mình rất nhiều kinh nghiệm để tự tin hơn khi đi thi”.
Chỉ đạt được 7 điểm môn Hóa là điều tiếc nhất trong kì thi của Vủ Nhân, cậu bạn tâm sự: “Thầy cô và bản thân mình đều kì vọng nhiều vào môn Hóa nhưng do áp lực phòng thi mà mình không thể đạt được kết quả như mong muốn”.
Hành trang đến giảng đường của cậu bé tí hon
Danh hiệu thủ khoa ĐH là trái ngọt dành cho Vủ Nhân và gia đình sau những cố gắng và nỗ lực không ngừng. Cánh cổng trường ĐH đã mở ra với chàng trai tí hon Phạm Vủ Nhân nhưng phía sau đó là thêm những lo lắng của người làm cha, làm mẹ.
Bác Phạm Văn Đỉnh, cha của Vủ Nhân chia sẻ: “Con đỗ ĐH mừng thì rất mừng nhưng cũng lo vì 6 năm tới học xa nhà Nhân phải tự xoay sở với cuộc sống cá nhân”.
Bây giờ mỗi ngày mẹ đều dạy cho Vủ Nhân cách nấu vài món ăn, giặt đồ và làm các công việc vặt khác. Hành trang mẹ chuẩn bị cho Nhân đến với cuộc sống sinh viên là những điều nhỏ nhất của cuộc sống thường ngày với mong muốn Nhân có thể thích nghi và sống tốt.
Với những thua thiệt về thể hình so với anh chị em trong nhà nên Vủ Nhân cũng được bố mẹ quan tâm nhiều hơn. Biết tin con đỗ ĐH, bác Phạm Văn Định đã tính đến việc: “Thuê một căn phòng gần trường rồi vài tháng đấu bố mẹ sẽ thay nhau lên ở cùng Nhân để em có thể quen dần với cuộc sống mới. Nuôi con bao nhiêu năm, khó khăn nào cũng đều đã vượt qua, nay cố gắng giúp đỡ để em có thể học tốt và hoàn thành giấc mơ của mình”.
Tháng 9 này, khi bước chân đến thành phố để nhập học, hành trang Vũ Nhân mang theo là nghị lực của bản thân, là tình yêu mến của thầy cô bè bạn và những kĩ năng sống học được… nhưng chắc hẳn, thứ quan trọng nhất em mang theo chính là tình yêu của mẹ cha.