![]()
Là một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, Võ Tắc Thiên ban đầu là phi tần của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Về sau, bà trở thành hoàng hậu thứ hai của Đường Cao Tông Lý Trị.
![]()
Sau khi Đường Cao Tông băng hà, Võ Tắc Thiên lần lượt đưa 2 con trai lên làm hoàng đế kế tiếp là Đường Trung Tông Lý Hiển và Đường Duệ Tông Lý Đán. Đến năm 690, Võ Tắc Thiên xưng đế, lập nên triều đại Võ Chu. Bà trở thành nữ hoàng đế và cai trị đất nước cho tới năm 705.
![]()
Liên quan đến cuộc đời Võ Tắc Thiên, nhiều câu chuyện ly kỳ được lưu truyền trong dân gian thu hút sự quan tâm, hiếu kỳ của công chúng. Trong số này, Võ Tắc Thiên đã cho xây dựng một căn phòng bí mật sau khi lên ngôi vua. Theo lời kể của một số cung nữ và thái giám, bà hoàng này mỗi đêm đều vào trong căn phòng bí mật mà không cho ai đi theo.
![]()
Chỉ một cung nữ thân cận với Võ Tắc Thiên được phép thỉnh thoảng ra vào để quét dọn. Người cung nữ này phải tuyệt đối giữ bí mật về căn phòng này nếu không muốn bị chủ nhân trừng phạt nặng, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng.
![]()
Vì tò mò mà một vài cung nữ lén đi theo Võ Tắc Thiên và bị bà hoàng này phát hiện. Theo đó, những cung nữ này bị Võ hậu cho người đánh chết ngay ngoài điện.
![]()
Từ đó về sau, không có cung nữ, thái giám nào dám tìm hiểu về căn phòng bí mật của Võ Tắc Thiên. Dù vậy, nhiều đồn đoán về căn phòng này được lan truyền.
![]()
Trong đó, một quan điểm cho rằng, căn phòng bí mật là nơi Võ Tắc Thiên giấu nam sủng hoặc che giấu những sở thích không muốn ai phát hiện.
![]()
Phải sau khi Võ Tắc Thiên qua đời, người ta mới mở căn phòng bí mật ra. Khi tiến vào bên trong, họ nhận ra đó là một Phật đường có bày trí một tượng Phật và hai bức chân dung của 2 người chồng: Lý Thế Dân, Lý Trị.
![]()
Qua đó, nhiều người cho rằng, dù Võ Tắc Thiên là hoàng đế mạnh mẽ, độc đoán nhưng cũng rất mê tín, tin vào quỷ thần. Vì vậy, bà xây dựng một căn phòng bí mật để thờ phụng Phật Tổ để được phù hộ, che chở.
![]()
Đồng thời, Võ Tắc Thiên thương nhớ hai người chồng quá cố là Lý Thế Dân, Lý Trị. Dù có trong tay quyền lực lớn nhưng bà hoàng này không có bạn đời để tâm sự, dựa dẫm. Hằng đêm, bà vào căn phòng này để trút bầu tâm sự với hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời mình. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.