Hát Cho Người Ở Lại - Mỹ Tâm
“Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”.
Mỗi một bài hát bạn thường vô thức lẩm nhẩm đều để nhớ về ai đó, một người bạn đã từng yêu sâu sắc, một người đã bạn những vết thương lòng hay một người khiến bạn không bao giờ quên được. Trên đời này có bao nhiêu cuộc tình là có bấy nhiêu những bản tình ca.
Có những cuộc tình không tìm được đích đến, có những cuộc tình còn dở dang, có những cuộc tình không thể tiếp tục bước tiếp và có cả những cuộc tình dù cố gắng đến mấy cũng không thể bắt đầu lại. Thế nhưng trong lòng mỗi người dù tỏ ra bình lặng đến mấy thì cũng có một người đủ mãnh liệt, đủ mạnh mẽ để đảo lộn mọi thứ khi tất cả đang bình yên.
Khi một người ra đi, người ở lại dường như chết lặng. Nhất là những cuộc chia ly không lời từ biệt. Để rồi từ đó bạn cắm đầu vào công việc, cắm đầu vào cơn say, và hát nghêu ngao khi thảnh thơi để thấy tình yêu nào vừa bay qua nhẹ bẫng.
Khi cảm xúc chôn vùi trong những bản nhạc, thực ra bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhớ nhung cũng sâu lắng hơn, tình yêu cũng nhẹ nhàng và giản đơn hơn. Thế nhưng khi ta cất tiếng hát, những giai điệu thân quen của một bản nhạc mà cả hai cùng nghe, thì nỗi cô đơn lại nhiều lên biết mấy. Có thể người đó sẽ là phần đời bí mật của bạn, mà dù đau đớn hay hạnh phúc bạn cũng không thể chia sẻ với ai được.
Dù sau này vật đổi sao dời, dòng thời gian xoay vần thì sẽ có lúc bạn bắt gặp bản nhạc ấy. Đó là bản tình ca cũ kỹ như những con phố cổ đầy rêu phong, là ký ức đẹp đẽ mà có lẽ chỉ một mình bạn nhớ, hoặc thêm cả một người khác nhớ nữa…
Mỗi sự ra đi trong cuộc đời có thể gây tổn thương cho một người, nhưng không hẳn là người đó đã hết yêu bạn mà còn có trăm ngàn lý do khác. Mỗi một lý do đều không thể nói thành lời, mỗi một lý do đều muốn bạn sống mạnh mẽ hơn, để tự mình đứng dậy vào lúc yếu đuối nhất.
Thực ra khi chia tay, trong lòng cả hai cũng có thể tự hiểu rằng không thể bên nhau được nữa, có những cách trở mà cả đời này bạn và người ấy cũng không có cách nào vượt qua được. Hoặc có thể không có đủ can đảm để vượt qua.
Tình yêu là lời hát thiết tha, là lời hát cho một người đã từng là yêu nhất. Dù người ấy khiến trái tim bạn thương tổn biết mấy, thì họ cũng đã chiếm một phần không thể thay thế trong trái tim bạn mất rồi…
“Giờ đây em hát,
Hát cho tình đã xa,
... Hay em chỉ hát cho riêng anh”.
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng, khai thác sâu khía cạnh cảm xúc trong từng bài hát giúp bạn đọc hiểu rõ và cảm nhận ý nghĩa của từng ca từ và giai điệu.