Jun Phạm đã có một năm quá rực rỡ
Jun Phạm cho biết, anh không còn cảm giác tiếc nuối và buồn bã sau những biến cố trước đó của cuộc đời mình. Giờ đây, Jun chỉ muốn tô lên bức tranh của năm mới càng nhiều màu sắc rực rỡ hơn nữa. Jun muốn cống hiến nhiều hơn vì Jun nhận ra chỉ có cống hiến mới làm cho con người ta hạnh phúc.
Năm 2024, thị trường nhạc Việt gọi tên Jun Phạm khi gặt hái nhiều thành công trong chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai' và cả chiến thắng giải Mai Vàng lần thứ 30.
Với Jun, sự công nhận của khán giả cũng như các anh em đồng nghiệp thông qua các giải thưởng mới chính là điều khiến Jun hạnh phúc nhất.
Trước đó, dù Jun có làm gì đi nữa thì mọi người vẫn luôn nghi ngờ và hay hỏi Jun câu hỏi, rốt cuộc Jun đang làm gì trong showbiz này. Nhưng năm nay thì hết rồi, mọi người đã hiểu, tin tưởng Jun và cho phép Jun đi vào tim của mọi người.
Chiến thắng giải Mai Vàng để Jun Phạm tự tin ấp ủ những dự án
Khoảnh khắc Jun Phạm đặt tượng Mai Vàng lên bàn thờ Cha khiến cộng đồng mạng xúc động và lan truyền khắp mạng xã hội.
Anh chia sẻ: 'Jun thích cắm hoa, trưng những cành hoa đẹp lên bàn thờ bố mẹ và Jun tin Mai Vàng chính bông hoa mà bố mẹ Jun mong chờ ở Jun nhất. Suốt chừng ấy năm còn sống, bố luôn lo lắng cho sự nghiệp của Jun. Jun chỉ nghĩ rằng tượng Mai Vàng chính là câu trả lời của Jun để bố mẹ có thể an lòng nơi chín suối. Xin cám ơn báo Người Lao động và quý khán giả thật nhiều đã giúp Jun có được cành Mai Vàng này'.
Thật ra, Jun Phạm là cái tên đã được biết đến cách đây 14 năm. Nhưng có lẽ phải đến năm 2024 thì cái tên Jun Phạm mới thực sự lan tỏa rộng khắp. Nhiều người cho rằng Jun Phạm kém may mắn bởi so ra thì anh là một người có tài.
Anh nói: '7 năm trước thì Jun hay nghĩ vậy nhưng càng lớn Jun lại không còn bận tâm nhiều. Mỗi năm Jun đều gặt hái cho mình một thành công nhất định trong một lĩnh vực nào đó. Jun thấy mình may mắn nhiều vì luôn được mời tham gia những chương trình truyền hình tuyệt vời để từ đó giúp Jun đến gần hơn với công chúng'.
Một năm vui vẻ và bận rộn của Jun
Chia sẻ về kế hoạch trong 2025, Jun nói anh muốn thử thách bản thân nhiều hơn trong đường đua âm nhạc. Không chỉ bản thân Jun mong đợi mà khán giả càng mong đợi nhiều hơn bởi trước đó Jun từng chia sẻ bản thân không còn hứng thú với nghệ thuật và thật ra, bạn bắt đầu với nghệ thuật không hẳn là đam mê mà để mưu sinh.
Jun thừa nhận càng sống với điều gì thì mình lại càng yêu nó nhiều hơn. Ở thời điểm hiện tại, với Jun sáng tạo, nghệ thuật ngoài việc là sinh kế ra thì nó còn là điều ý nghĩa nhất để Jun có thể yêu cuộc sống này.
Với Jun Phạm, Tết này anh sẽ có một cái Tết thật đỉnh nóc cùng với tất cả khán giả khắp nơi vì lịch diễn khá dày. Cuộc sống dù chưa bao giờ dễ dàng nhưng với Jun, chỉ cần sống chân thành và chăm chỉ thì không có khó khăn nào cản được. 'Hai điều này sẽ luôn là thứ an ủi chúng ta rất nhiều mỗi khi chẳng may mình gặp chuyện không vui' - anh nói.
Nói về một thói quen ngày Tết, Jun cho biết thường mùng 1, Jun sẽ ở nhà một mình để viết một cái gì đó kiểu khai bút đầu năm. Nội dung thường là tự kiểm điểm bản thân nghiêm khắc và đặt ra cho mình những mục tiêu không tưởng đến phi lý. Những mục tiêu đó không năm nào Jun đạt được cả nhưng chí ít nó chính là động lực lớn để mình cứ phải bước tiếp.
Là người ham học hỏi, thích khám phá nên điều mà Jun nghĩ nhiều nhất lúc này chính là muốn được đến một nơi mới mẻ, sống và làm việc ở đó để có thể làm mới mình nhiều hơn nữa. Bởi khát vọng của Jun là có thật nhiều trải nghiệm, khát vọng một cuộc đời đáng sống.
Anh nói năm nay đặc biệt hạnh phúc vì 'có quà' cho cha mẹ dù cả hai đã ra đi
Nhìn lại chặng đường đã qua, Jun cảm thấy cuộc đời mình quá may mắn khi trên hành trình của mình đều gặp những người tốt và những trải nghiệm có một không hai. Jun tâm niệm luôn phải sống hết mình với từng khoảnh khắc nên thực sự Jun không hối tiếc bất cứ điều gì, kể cả những kỷ niệm buồn.
'Nhân dịp đầu năm mới, Jun xin chúc cho tất cả quý độc giả và khán giả sẽ luôn bình an trong tâm hồn và có thật nhiều sức khoẻ để hoàn thành được tất cả mục tiêu của mình' - ca sĩ - diễn viên Jun Phạm bảy tỏ.
-->