Chia tay ứng viên nặng ký Thu Thủy trong vòng bán kết, Minh Nhật và Lê Chi chính thức bước vào cuộc tranh tài kịch tính để tìm ra gương mặt xứng đáng nhất cho danh hiệu Vua đầu bếp mùa thứ 2.
Lê Chi đại diện cho những đầu bếp tại gia dày dạn kinh nghiệm; Minh Nhật đại diện cho một thế hệ trẻ tài năng có khát vọng giới thiệu ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế, hành trình đi đến với trận chung kết chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Ai trong số họ sẽ bứt phá và đăng quang với thực đơn để đời của mình trong trận chung kết trong mơ?
Minh Nhật: 9X đa tài và cuộc lội ngược dòng kinh ngạc
Xuất sắc có mặt trong Top 2 chung cuộc, Minh Nhật chính là minh chứng cho những nỗ lực, sự học hỏi và tìm tòi không ngừng, trau dồi kiến thức lẫn kỹ năng nấu nướng để chinh phục giấc mơ ẩm thực của đời mình tại Vua đầu bếp Việt Nam mùa thứ hai. Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương loại giỏi và có một công việc ổn định tại một ngân hàng nước ngoài, bên cạnh niềm đam mê nấu nướng, hành trang cô gái 9x này mang đến chương trình chính là khát vọng nâng ẩm thực Việt Nam lên một tầm cao mới. Với Minh Nhật, nấu ăn giờ đây không chỉ đơn thuần là sở thích, là mong muốn gắn kết các thành viên trong gia đình, mà đã trở thành mục tiêu để chinh phục trong sự nghiệp ẩm thực của đời mình.
Thí sinh Minh Nhật thể hiện mình là đối thủ “không dễ qua mặt” trong suốt hành trình thi Vua đầu bếp
Là thí sinh sở hữu số lần vào “Thử thách loại người” kỉ lục, Minh Nhật đã khiến những khán giả yêu mến mình không ít lần phải “thót tim”. Thế nhưng, cô gái 23 tuổi này đã khéo léo xoay chuyển tình hình và lội ngược dòng ngoạn mục khi hoàn thành xuất sắc phần thi của mình để chinh phục ban giám khảo. Rõ ràng, đến thời điểm này, Minh Nhật đã khẳng định một điều, nếu bạn luôn cố gắng học hỏi, dành trọn tình yêu và đam mê cho công việc của mình thì việc đạt vị trí cao trong Vua đầu bếp là điều hoàn toàn có thể.
Lê Chi: Đầu bếp tại gia với tình yêu mãnh liệt dành cho ẩm thực
Trở về Việt Nam sau hơn 30 năm xa cách, hành trình đến với Vua đầu bếp của nữ Việt kiều Canada như mang đến làn gió mới cho gian bếp của MasterChef Vietnam với những món ăn có sự pha trộn và kết hợp độc đáo giữa ẩm thực Á - Âu. Là người phụ nữ của gia đình và luôn đặt tầm quan trọng của bữa cơm gia đình lên hàng đầu, Lê Chi cho thấy chính tình yêu nấu nướng và quyết tâm thay đổi cách nhìn của bạn bè quốc tế về ẩm thực Việt Nam, đã trở thành động lực thôi thúc chị trở về Việt Nam để tham gia chương trình.
Liệu Lê Chi có hoàn thành ước nguyện quảng bá ẩm thực Việt khi trở thành Vua đầu bếp mùa 2?
Thể hiện rõ cá tính trong cách giao tiếp lẫn nấu nướng, bà mẹ bốn con đã ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả khi luôn đưa ra quyết định dứt khoát trong những thử thách đồng đội, cũng như vòng thi loại người. Mỗi món ăn luôn ẩn chứa một câu chuyện đằng sau và cũng chính từ những câu chuyện đầy ý nghĩa ấy đã giúp Lê Chi bản lĩnh hơn trước những áp lực từ các thử thách.
Thành công thuyết phục ban giám khảo với món Cà ri lạc xá, vốn là món ăn mà chị vẫn thường chuẩn bị cho các con ở nhà, đến chiến thắng bất ngờ ở vòng Vượt qua thử thách (Bootcamp) cùng Thanh Dương, Lê Chi đã sớm trở thành ứng viên tiềm năng và tỏ rõ thực lực của mình trong cuộc đua giành lấy danh hiệu Vua đầu bếp mùa thứ hai.
Bước chân ra từ căn bếp gia đình, hai ứng viên tài năng đã mang đến cho Vua đầu bếp những món ăn tuyệt vời cùng những cung bậc cảm xúc khó quên xuyên suốt hành trình qua. Bản lĩnh cùng những ý tưởng táo bạo của nữ đầu bếp trẻ 9x Minh Nhật và sự am hiểu cùng trải nghiệm ẩm thực phong phú của Lê Chi, ai sẽ là người xuất sắc chinh phục thử thách cuối cùng và chạm tay đến ngôi vị Vua đầu bếp mùa thứ 2?.
Cùng đón xem trận chung kết Vua đầu bếp phát sóng 20h trên VTV3 ngày 24/10/2014 tới đây nhé.
Ảnh: BTC