Năm nay, tại tỉnh Hưng Yên, nhiều thanh niên chủ động viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, khẳng định lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với quê hương.
Ở tuổi 19, khi phần lớn bạn bè đồng trang lứa chọn tiếp tục học Đại học hoặc đi làm, Nguyễn Xuân Trưởng (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) lại đưa ra quyết định khiến nhiều người ngỡ ngàng: bảo lưu kết quả học tập tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Đông Á để viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
![]()
Hiện nay, địa phương đang triển khai đồng bộ công tác tuyển quân theo hướng chặt chẽ, minh bạch; các khâu sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe được giám sát nghiêm túc, đảm bảo 'tuyển người nào, chắc người đó'.
![]()
Tại tỉnh Hưng Yên năm nay, nhiều thanh niên chủ động viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
'Ở độ tuổi của em, nhiều bạn chọn đi học tiếp, đi làm, nhưng em nghĩ mình cần phải có trách nhiệm với quê hương, đất nước. Mình phải làm một việc gì đó cho Tổ quốc, vì vậy em quyết định hoãn việc học lại, tham gia nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc', Trưởng chia sẻ, giọng trầm ấm nhưng chắc chắn.
Quyết định dấn thân vào môi trường quân đội không chỉ đòi hỏi tinh thần, mà còn là thử thách về thể lực. Để chuẩn bị sẵn sàng, Trưởng chủ động rèn luyện mỗi ngày: tập đá bóng, chạy bộ, nâng cao sức khỏe và tinh thần. Sự chuẩn bị này vừa giúp Trưởng tự tin bước vào kỳ tuyển quân, vừa là cách em thể hiện thái độ nghiêm túc với nghĩa vụ thiêng liêng.
Lựa chọn của Trưởng còn được vun đắp từ truyền thống gia đình. Ông nội và bà đều từng phục vụ trong quân đội, những câu chuyện về kỷ luật, tình đồng chí, những năm tháng quân ngũ của họ đã gieo vào Trưởng niềm tự hào, lòng yêu thích và sự trân trọng đối với màu áo lính.
![]()
Nguyễn Xuân Trưởng (phường Phố Hiến, Tỉnh Hưng Yên) quyết định bảo lưu kết quả học tập tại khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Đông Á để viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Ông Nguyễn Xuân Trà, 68 tuổi, ông nội Trưởng chia sẻ: 'Khi cháu có ý định đi làm nghĩa vụ, tôi hoàn toàn ủng hộ và động viên cháu. Cả hai ông bà đều từng trong quân đội, nên tôi kể cho cháu nghe những năm tháng đó, về kỷ luật, về đồng đội. Trước khi cháu lên đường, tôi chỉ mong cháu hoàn thành nhiệm vụ, học tập và chấp hành tốt các chế độ trong quân đội'.
Niềm tự hào đi đôi với lo lắng. Với mẹ của Trưởng, chị Lê Thị Phương Lan, niềm tin vào sự trưởng thành của con trong môi trường quân đội vượt lên trên mọi băn khoăn.
![]()
Để có đủ sức khỏe sẵn sàng bước vào môi trường quân đội, Trưởng chủ động rèn luyện thể lực mỗi ngày
'Tôi rất vui và tự hào vì con trai đã trưởng thành, có ý thức về trách nhiệm bảo vệ quê hương, đất nước. Chúng tôi động viên cháu giữ sức khỏe, chấp hành mọi kỷ luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao', mẹ Trưởng nói.
Dù vẫn trong thời gian chờ khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nhưng những lá đơn tình nguyện như của Trưởng đang góp thêm sắc màu đẹp cho mùa tuyển quân 2026 tại Hưng Yên nơi tinh thần yêu nước, ý thức công dân và sự xung kích của thanh niên ngày càng được phát huy.
Không chỉ riêng câu chuyện của Nguyễn Xuân Trưởng, theo Đại tá Đỗ Hữu Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, trong những năm gần đây, địa phương ghi nhận xu hướng đáng mừng: nhiều thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, thậm chí đã có nghề nghiệp ổn định vẫn tự nguyện viết đơn nhập ngũ.
![]()
Để có đủ sức khỏe sẵn sàng bước vào môi trường quân đội, Trưởng chủ động rèn luyện thể lực mỗi ngày.
'Điểm sáng nổi bật trong công tác tuyển quân những năm gần đây là chất lượng nguồn thanh niên nhập ngũ. Tỷ lệ thanh niên có trình độ Đại học và Cao đẳng nhập ngũ tăng đều qua các năm. Một số địa phương đạt trên 9,5%, thậm chí trên 18%. Thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ ngày càng nhiều, đặc biệt trong bối cảnh các lễ kỷ niệm lịch sử và những hoạt động của ‘Bộ đội Cụ Hồ’ hỗ trợ Nhân dân qua thiên tai, bão lũ', Đại tá Tuấn cho biết.
Việc số lượng thanh niên có trình độ cao nhập ngũ tăng cao không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, mà còn chứng tỏ môi trường quân đội ngày càng hấp dẫn trong việc rèn luyện, phát triển bản lĩnh, kỷ luật và kỹ năng sống.
Theo Đại tá Tuấn, công tác tuyển quân tại Hưng Yên được triển khai đồng bộ, chặt chẽ và minh bạch. Các khâu sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe được giám sát nghiêm túc, đảm bảo 'tuyển người nào, chắc người đó'.
Đặc biệt, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, chức năng của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện không còn, nhiệm vụ được chuyển một phần về cấp xã, một phần về cấp tỉnh. Hầu hết các khâu tổ chức hiện do cấp xã đảm nhận, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, an toàn và công bằng cho các thanh niên đăng ký nhập ngũ.
Tạm biệt giảng đường, viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Câu chuyện của Nguyễn Xuân Trưởng là một minh chứng sống cho tinh thần tuổi trẻ sẵn sàng cống hiến. Những bước chân rời giảng đường, những lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, không chỉ là quyết định cá nhân mà còn là niềm tự hào của gia đình, cộng đồng và quê hương.
Tại Hưng Yên, mùa tuyển quân 2026 đang lan tỏa thông điệp: tuổi trẻ hôm nay, dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến, chính là sức mạnh bảo vệ và phát triển Tổ quốc trong tương lai.