![]()
Tết sum vầy đong đầy hạnh phúc của những cuộc sống được 'hồi sinh'
Cách đây không lâu, người bệnh Phan Văn Hòa ở Nông Trang, Phú Thọ từng bị nhồi máu cơ tim, ngừng tim kéo dài gần 2 giờ. Một ca bệnh tưởng như không còn hy vọng. Nhưng với sự kiên trì, bền bỉ, quyết tâm cao của các bác sĩ, sự sống mong manh đã được giữ lại và trỗi dậy mạnh mẽ, người bệnh đã thoát khỏi cơn nguy kịch, dần hồi phục một cách thần kỳ trong niềm hân hoan của gia đình.
Xúc động, chị Bùi Thanh Lâm – vợ người bệnh Phan Văn Hòa cho biết: Chứng kiến anh ngừng tim ngay trước mắt mình, tôi gần như tuyệt vọng. Hai giờ các bác sĩ ép tim cho anh kéo dài như 20 năm cộng lại. Nhờ sự kiên trì, quyết tâm không bỏ cuộc của các bác sĩ, chồng tôi đã có cơ hội ở lại với cuộc đời này. Để hôm nay, chúng tôi lại có một cái Tết sum vầy, đủ đầy và trọn vẹn. Được quây quần bên gia đình, chuẩn bị Tết cùng người thân trong những ngày này là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với chúng tôi. Với gia đình tôi, Tết năm nay là Tết của sự bình an và lòng biết ơn!
![]()
Niềm hạnh phúc của gia đình người bệnh Phan Văn Hòa trong những ngày Tết sum vầy
Cùng nhờ những nỗ lực thầm lặng của các bác sĩ, người bệnh Hoàng Văn Lân, 65 tuổi, ở phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã có một cuộc sống mới khỏe mạnh hơn. Người bệnh bị vỡ phình động mạch chủ bụng (tình trạng vô cùng nguy kịch), được cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sống tại khu dân cư sơ cứu ban đầu và nhanh chóng đưa tới Bệnh viện cứu chữa kịp thời. Những ngày giáp Tết, trong căn nhà ấm cúng, người bệnh đã có thể tự tay chuẩn bị đón một cái Tết trọn vẹn bên con cháu. Với người bệnh Lân và gia đình, Tết năm nay không chỉ là Tết sum vầy, mà còn là Tết của sức khỏe, của sự hồi sinh và lòng biết ơn sâu sắc dành cho đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ – những người đã giúp ông có thêm thời gian dài hơn để tận hưởng cuộc sống, để đón mùa xuân mới trong bình an và hạnh phúc.
Cũng nhờ hoạt động hiệu quả của Mạng lưới cán bộ y tế tại khu dân cư, các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu em bé 7 tuổi ở phường Nông Trang khi không may bị cửa cuốn kẹp vào cổ dẫn đến ngừng tim. Trong khoảnh khắc sinh – tử mong manh, bác sĩ đã nỗ lực sơ cứu, ép tim giành lại những nhịp sống đầu tiên, sau đó chuyển khẩn cấp về Bệnh viện tiếp tục điều trị. Những ngày giáp Tết này, em đã khỏe mạnh trở lại, vô tư nô đùa bên bạn bè và những người thân yêu.
Một cái Tết mới sau hành trình dài chống chọi bệnh tật
![]()
Người bệnh Nguyễn Thị Thu tận hưởng niềm hạnh phúc bên gia đình nhỏ trong những ngày Tết đoàn viên
Với người bệnh Nguyễn Thị Thu, trước đây cuộc sống của chị gần như gắn liền với Bệnh viện, với những ca chạy thận kéo dài và nỗi lo về sức khỏe. Mỗi ngày trôi qua không chỉ mang theo sự mệt mỏi về thể chất, mà còn là thử thách lớn về tinh thần, khi niềm hy vọng về tương lai ngày càng mịt mờ. Nhưng ca ghép thận từ một người hiến chết não được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã mở ra một chương mới trong cuộc đời chị. Từ chỗ bi quan, bế tắc, giờ đây chị đã được 'hồi sinh', sức khỏe đã dần hồi phục, chị lại tiếp tục thắp lên những ước mơ, hy vọng về tương lai tươi sáng hơn.
Chia sẻ trước thềm năm mới, chị Nguyễn Thị Thu cho biết: Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có một cuộc sống bình thường nữa. Nhưng hôm nay, nhờ các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, tôi lại được tự tay chuẩn bị Tết, tôi thấy mình như được sinh ra thêm một lần nữa. Tết này, điều tôi mong mỏi nhất là có thật nhiều sức khỏe để ở bên gia đình.
Tận tâm vì sức khỏe của người bệnh
Phía sau những mâm cơm sum vầy, những tiếng cười đầu xuân là những ca trực thâu đêm, những bàn tay không rời người bệnh, những quyết định sinh tử trong phòng phẫu thuật của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ – những người lặng thầm gìn giữ sự sống, để Tết thực sự là ngày đoàn viên.
Để có được sự thành công ấy, Bệnh viện đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp nhận chuyển giao và làm chủ nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu. Bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 1.650 giường bệnh, là Bệnh viện hạng I – tuyến cao nhất của tỉnh và đã triển khai hơn 70% danh mục kỹ thuật của Bệnh viện hạng đặc biệt, thực hiện 100% các kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế, trong đó có nhiều kỹ thuật khó, phức tạp như: ghép tạng, phẫu thuật tim hở, phẫu thuật tim nội soi, vi phẫu trong phẫu thuật sọ não, cột sống; phẫu thuật mạch chủ, phẫu thuật u phổi, u trung thất; can thiệp mạch não, mạch chủ, mạch tạng…; điều trị trúng đích trong ung thư, các kỹ thuật xạ trị tiên tiến, kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO, hạ thân nhiệt chỉ huy, siêu lọc máu trong hồi sức cấp cứu...; là bệnh viện vệ tinh của nhiều bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời là tuyến cuối tiếp nhận điều trị người bệnh từ các cơ sở y tế trong tỉnh Phú Thọ và nhiều địa phương lân cận như Lào Cai, Tuyên Quang... Với sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển chuyên môn và y đức, Bệnh viện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển, trở thành Bệnh viện hạng Đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng trong thời gian tới.
![]()
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích đặc biệt trong công tác khám, chữa bệnh, phục vụ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân
Trong không khí hân hoan của một mùa xuân mới đang về trên quê hương đất Tổ, có những khoảnh khắc sum vầy, có những chuyến trở về mang theo tiếng cười, niềm hy vọng và sự bình an. Với những người bệnh từng đi qua ranh giới sinh – tử, được trở lại cuộc sống đời thường, được quây quần bên gia đình trong những ngày đầu xuân là món quà vô giá. Từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, những lời chúc bình an, sức khỏe và hạnh phúc tiếp tục được gửi trao – như một cam kết bền bỉ trên hành trình chăm sóc, bảo vệ và nâng niu từng sự sống, cống hiến trọn vẹn vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.