Tình đầu với những cảm xúc trong veo, là kí ức đẹp đáng nhớ nhất của mỗi người. Nhưng người ta cũng thường nói tình đầu thường tan vỡ, là vì dang dở nên tình đầu là mối tình đẹp nhất.
Nếu ai đó có được hạnh phúc bên người yêu đầu tiên thì họ là những người may mắn nhất, đáng để người khác ghen tị nhất. Nguyễn Thanh Tịnh – cô gái được biết đến với nick-name Teo Maxx, họa mi Đà Nẵng... cũng đã có được một chuyện tình như mơ với mối tình đầu tưởng chừng là dang dở.
Bạn trai của Teo Maxx tên Nguyễn Công Hiển (SN 1991), hai người học cùng lớp và nảy sinh tình cảm khi đang học lớp 10.
Tình yêu học trò đẹp như một giấc mơ
Kể lại với khuôn mặt hạnh phúc, Teo Maxx nói: “Thực ra thì ảnh là mối tình nghiêm túc đầu tiên của mình, đúng ra thì lúc đầu chả biết được sẽ nghiêm túc đâu vì chỉ mới lớp 10 thôi mà. Nhưng dù đầu óc non nớt nhưng lúc đó vẫn nhận thức được mình hi sinh, chờ đợi, ghen tuông, đau khổ như thể nào để dần dần hình thành tình yêu. Tụi mình là bạn từ năm lớp 8 nhưng chính thức để mắt đến nhau thì là lớp 10.”
Cô nàng họa mi Đà Nẵng kể lúc đó bạn trai chưa... dậy thì, còn nhỏ nhỏ xinh xắn và ngờ nghệch, vô cùng đáng yêu. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc về sau, trước đó, ấn tượng đầu tiên của cả hai là “cực kì ghét nhau”. Chẳng hiểu duyên phận xui rủi thế nào mà hai người lại được xếp ngồi gần nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp!
Oan gia ngõ hẹp, ghét nhau phải ngồi gần nhau rồi lại... thích nhau là chuyện tình của cô hot girl Đà Nẵng xinh đẹp
“Lúc đó ảnh ghét mình vì lý do gì đó và vì vậy nên mình cũng ghét lại lun. Có một độ chảnh nhất định. Giờ hỏi lại ảnh nhất quyết không nói nhưng mình đoán là lỡ thích mình nhưng không dám nói đâm ra giả đò ghét gây sự chú ý (cười). Sau đó thì mình có thăm dò tình hình và chủ động cưa ảnh trước” – cô nàng tếu táo kể lại chuyện tình yêu của mình.
Quá trình yêu sau đó là tập hợp của những kế hoạch ly kỳ, nào là nhờ bạn bè trung gian thúc giục, kêu gọi sự ủng hộ. Kỳ lạ một điều là lúc đầu cô nàng chủ động bao nhiêu thì về sau, chàng trai lạnh lùng Công Hiển lại chủ động bấy nhiêu.
Tình yêu tuổi học trò hồn nhiên, yêu là yêu nhưng mỗi lần gặp nhau trên lớp không giấu được vẻ mắc cỡ, vậy nên muốn nói gì là viết vào giấy rồi ném cho nhau, có những lần đám bạn bắt gặp vậy là trêu cho cả hai đỏ mặt tía tai trên lớp.
“Hồi đó yêu nhau mà mình với ảnh xưng hô là ta – mi, sau đó mới đổ lại là Teo – Hiển. Để nắm tay nhau cũng mất gần tháng, rồi hẹn đi uống nước mà phải tập nói theo các nhân vật trong phim cho thuộc lòng. Chỉ vì muốn được ôm eo mà ảnh phải chở mình chạy dọc đường biển mấy chục lần, nhắc lại mắc cười quá” – Teo Maxx tủm tỉm nhớ lại thời yêu đầu trong sáng và dễ thương.
Và đã có những vụn vỡ...
Yêu nhau trong sáng và không toan tính, cặp đôi trải qua những ngày tháng tuyệt vời bên nhau dưới mái trường. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu trở nên ẩm ương và mù mịt khi cả hai không còn học chung lớp.
Với sự vô tâm của con trai, Công Hiển hầu như dành hết thời gian cho bạn bè khiến Teo Maxx cảm thấy dường như cô đang bị bỏ rơi. Vài năm sau, Hiển lại rời Đà Nẵng vào Đăk Lăk, mối tình đầu bắt đầu trải qua những sóng gió.
Cô kể: “Lên học ĐH thì tụi mình chia tay nhau, lúc đó mình ở Đà Nẵng còn ảnh lên Đăk Lăk làm việc. Tụi mình không liên lạc một thời gian khá dài. Rồi ngày sinh nhật của mình ảnh lại đột ngột xuất hiện, mình bất ngờ đến nỗi thấy ảnh mà làm rớt cái điện thoại đang cầm trong tay xuống đất bể tan tành thành mấy mảnh. Cảm thấy như tay chân bị tê cứng”.
Hạnh phúc tưởng chừng có lúc tuột khỏi tầm tay đôi bạn trẻ
Sau lần đó, họ trở lại và quyết tâm yêu lại từ đầu với những cảm xúc nguyên vẹn. Nhưng chuyện tình của cả hai tiếp tục rạn vỡ khi Công Hiển quyết định tiếp tục lên Đăk Lăk làm việc, họ lại bắt đầu khoảng thời gian yêu xa khổ cực.
Teo Maxx kể có thời gian vì quá nhớ người yêu, cô đã dành dụm tiền tiêu Tết để mua vé xe lên thăm Công Hiển. Vượt qua nỗi ám ảnh say xe, cô gái gặp người yêu với cảm xúc vỡ òa sau thời gian dài xa cách, tình yêu quả là liều thuốc mạnh khiến người ta có thể quên đi tất cả. Yêu xa, mỗi lần cãi vã là mỗi lần trái tim bị tổn thương không làm sao chữa khỏi. Với bản tính lạnh lùng, Công Hiển chọn cách im lặng trong khi đó Teo Maxx lại khổ sở với mớ hỗn độn trong tim mình.
Yêu nhau 9 năm, đã từng chia tay, đã có những cãi vã và giận hờn. Nhưng có lẽ số phận và duyên nợ quá lớn khiến họ không thể sống thiếu nhau. Và tình yêu lại mang Teo – Hiển về bên nhau trong sự bất ngờ của những người bạn thân. Để rồi khi nhìn thấy những bức ảnh cưới đầu tiên được cô dâu – chú rể nhá hàng, ai cũng ngơ ngác.
Mặt trời hửng nắng trong tim, tình chỉ đẹp khi... về bên nhau
Nhắc đến Teo Maxx là nhắc về những bản cover gây sốt trên mạng, cô cũng có một lượng fan cho riêng mình. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp lại hát hay nhưng thật... đắng lòng là chưa bao giờ người yêu tỏ ra ghen tuông khi thấy Teo Maxx được nhiều anh chàng theo đuổi.
“Giọng em không phải giọng anh thích, anh thích giọng hát mạnh mẽ và có nội lực như chị bé kia kìa. Chưa bao giờ ảnh khen mình luôn, nếu có thì kiểu chọc ngoáy cho mình tức thôi” – Teo Maxx tỏ vẻ giận dỗi khi nói về người yêu.
Sau cơn mưa trời lại sáng với ánh nắng nhẹ nhàng nhưng ấm áp trong tim
Nói thì vậy nhưng bản thân cô biết thừa người yêu của mình vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong cực kì ấm áp. Anh đã chủ động nói về đám cưới, với tình yêu chân thành và vẹn nguyên, Teo Maxx chấp nhận để cả hai cùng chung một nhịp đập con tim. Người ta bảo tình chỉ đẹp khi tình dang dở nhưng với cặp đôi này thì khác, hạnh phúc và tình yêu đẹp nhất khi họ về bên nhau sau bao rạn vỡ.
“Tụi mình đang có dự định sẽ mở một store nhạc cụ và phụ kiện nhạc cụ, chủ yếu là guitar và ukulele, có thể là một vài loại khác nữa, kết hợp mở lớp dạy đàn cho các bạn có nhu cầu và đam mê. Ý tưởng này 2 vợ chồng vô cùng phấn khích vì đúng sở thích cũng như nhận được sự ủng hộ của cả 2 gia đình” – họ cười tươi, hạnh phúc nói về tương lai trong mơ.
Xem thêm những hình ảnh đẹp trong bộ ảnh cưới của Thanh Tịnh - Công Hiển:
Ảnh: NVCC