Độc thân là nửa yên sau luôn là một cô gái xinh đẹp, vòng tay ôm eo mình thật chặt, nép sát vào lưng mình mỗi khi mình phóng vèo vèo. Còn lập gia đình rồi là phải đi xe thật chậm rãi, vì đằng sau đó là vợ là con, là cả cuộc sống tươi đẹp của đời mình.
Khi độc thân, một mình cũng có thể nằm kín cái giường rộng 2m. Kết hôn rồi, luôn phải biết điều nằm nép vào một góc nhường vợ nhường con.
Cánh mày râu thường rất ngại đi chợ, dễ dãi trong ăn uống cho nên tủ lạnh thường chẳng có gì. Lấy vợ rồi tủ lạnh lúc nào cũng tràn ngập thức ăn vì giờ đây mọi thứ đã có vợ lo.
Đi du lịch, độc thân chỉ cần cái balo nhỏ gọn là xong. Kết hôn vào thì nào là xe nôi, nào là quần áo, nào là tã lót.... dường như chỉ muốn vác chả nhà đi theo.
Hồi còn độc thân, tan ca là có thể rảnh rỗi đến phòng tập gym, đi nhậu nhẹt với bạn bè. Lấy vợ rồi là phải nhanh chóng chạy đến siêu thị mua đồ cho vợ cho con theo list mà vợ đã lên sẵn.
Với nhiều cánh mày râu, xe chính là vợ hai của mình. Khi độc thân xe phải thật sang chảnh và kiêu sa. Kết hôn rồi, xe nào bền là tốt rồi.
Cuối tuần đối với người độc thân chính là thiên đường, được nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè, đi chơi mà không cần lo nghĩ. Có gia đình rồi, cuối tuần dành hết cho vợ con, tụ tập ơi xin lùi sang bên cạnh.
Khi độc thân một gói mì tôm hay một hộp pizza cũng không thành vấn đề. Nhưng có vợ rồi bữa cơm trở nên đầy đủ hơn vì giờ đây ta đã có vợ.
Khi còn một mình, với cánh mày râu mà nói, một tuýp kem đánh răng, 1 bàn chải là đủ. Lấy vợ rồi thì nào là sữa rửa mặt, sữa tắm, kem ủ, kem hấp các kiểu của vợ bày la liệt.
Khi chưa vợ một mình độc chiếm cả tivi, có vợ có con rồi ngồi xem...siêu nhân, hoạt hình với con là chuyện thường.
Nguồn: Brightside