Tâm thư của nữ sinh 29 điểm tại Quảng Bình
Với 29 điểm đạt được trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015, nữ sinh Bùi Kiều Nhi (SN 1997) tại Quảng Bình đã đủ điểm trúng tuyển vào Học viện Chính trị ANND. Tuy nhiên, kết quả của em không được chấp nhận bởi “thiếu trung thực” trong việc kê khai lý lịch cá nhân.
Kiều Nhi và gia đình đều không hề biết rằng bố mình (ông Bùi Vĩnh Tường, SN 1965) đã từng có tiền án (án treo vì tội chống người thi thành công vụ) và đã mất cách đây 2 năm.
Ngay sau đó, thí sinh này đã viết một bức tâm thư vô cùng xúc động gửi tới Bộ trưởng Bộ Công an, gửi email cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và các cơ quan ban ngành khác mong được xem xét và chiếu cố cho hoàn cảnh của mình.
“…Nhà thì nghèo, một mình mẹ phải thức khuya dậy sớm mưu sinh trên mảnh đất cằn cỗi lắm thiên tai này để nuôi 4 chị em cháu ăn học. Nên cháu rất muốn được đi học lắm bác ạ! Để khi học xong ra trường có công việc ổn định để phụ giúp mẹ và các em.
Nhưng có lẽ ước mơ của cháu đã quá muộn màng rồi phải không bác ơi! Nhưng từ sâu thẳm trong đáy lòng, cháu vẫn muốn được theo học ngành công an. Bởi ít nhất thì cháu bớt phần nào gành nặng về học phí cho mẹ cháu. Và cháu xin đảm bảo với bác rằng “thực sự không biết rằng bố cháu đã từng có án tích nếu không ban đầu cháu đã không dám đăng ký dự thi vào các trường Công an đâu”.
Cháu xin hứa với bác và mọi người rằng, nếu cháu được theo học các Trường Công an Nhân dân thì trong quá trình học cháu sẽ tuân thủ các quy định của trường, của ngành.
Cháu cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để bảo vệ quê hương, đất nước và mong muốn sửa đổi lỗi lầm mà người ba quá cố của cháu đã gây ra!” - trích tâm thư của Kiều Nhi.
Bùi Kiều Như và bức tâm thư gửi lãnh đạo Bộ Công an.
Tâm thư của nam sinh 29 điểm tại Nam Đàn, Nghệ An
Câu chuyện về nữ sinh 29 điểm tại Quảng Bình được mọi người đặc biệt quan tâm. Ngay sau đó một trường hợp tương tự được phát hiện.
Đó là trường hợp của thí sinh Nguyễn Đức Ngà (SN 1997) ở Nam Đàn, Nghệ An. Trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, Đức Ngà cũng đạt được số điểm khá cao với 29 điểm, và đã có tên trong danh sách trúng tuyển của HV Cảnh sát Nhân dân.
Tuy nhiên, việc nhập học của em bị dừng lại do phát hiện em cũng thiếu trung thực trong việc kê khai sơ yếu lý lịch cá nhân khi trước đó bố em (ông Nguyễn Đình Hóa) cũng có tiền án (án treo vì tội cố ý gây thương tích).
Đức Ngà cũng đã viết tâm thư gửi tới lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Chính trị mong được xem xét trong trường hợp của mình. Hơn nữa, thí sinh này cũng được phía lãnh đạo trường cấp 3 “kêu cứu” với các cơ quan báo chí.
Nguyễn Đức Ngà và tâm thư gửi Tổng cục Chính trị.
“Hàng ngày, cháu đi học tại trường THPT Nam Đàn 2, đi qua nhà tưởng niệm Cố Bộ trường Trần Quốc Hoàn và nhiều lần cháu đã được vào tham quan tìm hiểu một phần lịch sử của ngành Công an.
Từ đó đã hún đúc trong cháu tình yêu và khát vọng được đứng vào hàng ngũ lực lượng công an nhân dân để góp một phần công sức nhỏ bé của mình trừ kẻ gian, người xấu cho cuộc sống bình yên của quên hương...
Kính mong Bác lãnh lạo ngành Công an thương cảm cho hoàn cảnh của cháu mà soi xét, chiếu cố, tạo điều kiện cho chái có cơ hội được vào học tại HV Cảnh sát nhân dân, để cháu thỏa nguyện ước mơ cháy bỏng của mình...” - trích tâm thư của Đức Ngà.
Tâm thư của nam sinh 29 điểm tại Vinh, Nghệ An
Mới đây, Bùi Đình Sơn (SN 1997, TP.Vinh, Nghệ An) cùng chị gái cũng đã viết tâm thư gửi lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để trình bày tình cảnh éo le của mình.
Không giống như hai trường hợp trên (sai lý lịch), Bùi Đình Sơn gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe cá nhân. Nam sinh này đã được gọi nhập học trường Học viện Hậu cần với 27,5 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.
Tuy nhiên, khi tham gia khám sức khỏe tại trường, thí sinh này bị hát hiện thiếu một quả thận do bẩm sinh và bị dừng việc nhập học.
Bùi Đình Sơn và bức tâm thư gửi lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
“… Sau khi nhận giấy báo trúng tuyển, cháu đã lập tực làm thủ tục và giấy tờ, đi khám trên Bệnh viện thành phố. Cháu cũng đã tham khảo ý kiến của các bác sĩ ở đấy, các bác ấy bảo: “Như thế này là hoàn toàn bình thường, đủ chỉ tiêu”.
Nhưng sau khi nhập học vào trường được mấy hôm, trường lại có thông báo đi khám lại một lần nữa và kết luận cháu có một quả thận bẩm sinh nên không được ở lại đào tạo ở Lục quân và HV Hậu Cần.
Từ sự việc trên, cháu tha thiết cầu mong các lãnh đạo Bộ, Ban ngành, cơ quan chức năng xem xét cho trường hợp của cháu: Cháu là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ từ rất sớm, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn…” - trích tâm thư của Đình Sơn.
Tâm thư và dấu hỏi trong cách giải quyết
Tâm thư là những lời tự đáy lòng của người viết, giúp người viết giãi bày được những tâm tư, nguyện vọng của mình với người nhận. 3 bức tâm thư, 3 hoàn cảnh trên đây đều là những hoàn cảnh đáng thương, học giỏi.
Cha của Bùi Kiều Nhi đã mất, em lại chỉ thích học ngành công an để có thể đỡ đần mẹ trong việc giảm tiền học phí, tiền ăn và chỗ ở. Hoàn cảnh của Nguyễn Đức Ngà cũng vô cùng khó khăn khi bố mẹ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà cuộc sống không có một ngày nhàn hạ. Bùi Đình Sơn lại là đứa trẻ thiếu tình thương khi mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Cả 3 thí sinh trên đều là những tấm gương sáng trong nỗ lực học tập để vượt khó khi đạt được thành tích cao trong học tập.
Trường hợp của Bùi Kiều Nhi đã được Bộ trưởng Bộ Công an chiếu cố, phá vỡ quy định tuyển sinh từ xưa đến nay để nhận nữ sinh vào học tập. Ngay sau khi nhận được thông báo, nữ sinh 29 điểm này lập tức viết tâm thư cảm ơn:
"Cháu rất mừng và đã khóc khi nhận được thông tin cháu được nhận vào trường Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Tối qua, bà con xóm giềng cũng đã có mặt rất đông tại nhà cháu để chia sẻ cùng niềm vui đối với cháu và gia đình.
Dường như, cháu thấy ai cũng rất mừng và biết ơn đến các cấp chính quyền đã tạo điều kiện cho cháu. Niềm vui, niềm hạnh phúc của cháu như được nhân đôi khi sự rạng ngời, hồi hộp thể hiện rõ trên khuôn mặt của mẹ. Có lẽ, giờ đây người ba nơi chín suối cũng đang mỉm cười với cháu...".
Trường hợp của em Nguyễn Đức Ngà, chiều 21/9, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân có văn bản gửi Công an Nghệ An làm thủ tục cho em nhập học. Chàng trai này đã được nhận vào HV Cảnh sát Nhân dân như ước mong bấy lâu.
Bùi Kiều Nhi và Nguyễn Đức Ngà đã thực hiện được ước mơ của mình, nhiều người cũng chia sẻ niềm vui mừng với em. Nhưng, liệu có những sự chiếu cố tiếp theo đối với trường hợp của Bùi Đình Sơn?
Nếu xét về lý, thì hẳn rằng sẽ không có sự đồng ý cho nữ sinh Bùi Kiều Nhi, Nguyễn Đức Ngà và cũng sẽ không xuất hiện thêm nhiều tâm thư như trên. Nhưng nếu xét về tình, thì giúp đỡ một tấm gương học giỏi nghị lực như vậy thực hiện ước mơ là việc làm nhân văn.
Tuy nhiên, nếu những sự việc như trên mở đầu cho tiền lệ mới và sau này xuất hiện thêm nhiều tâm thư như vậy thì sẽ thế nào? Không chỉ ở năm nay và các kỳ tuyển sinh sau này, liệu quy định này có bị phá vỡ bởi những bức tâm thư?