Thời gian sẽ trả lời - Tiên Cookie ft. Big Daddy, JustaTee
Bất kỳ ai dù thông minh hay ngu ngốc, mạnh mẽ hay yếu đuối khi đứng trước tình yêu luôn là một kẻ khờ dại. Nhưng suy cho cùng, dù ta cố gắng nắm bắt đến bao nhiêu, dù nước mắt hoen chảy nhiều đến thế nào, thì khi giữ một người luôn làm mình tổn thương, cuối cùng thứ ta nhận được là sự buông bỏ. Nước mắt rơi trong đời đến lúc ta nhận ra đều chỉ là vô nghĩa vậy thôi…
![]()
Có đôi khi ta nghĩ rằng, mình không thể xa rời được người này, không thể ngừng yêu người này, không thể cho phép mình đi vào bế tắc. Thế là ta lại ngậm nỗi đau lại, cố đi trên những chênh vênh phía trước. Ta tự nhắc mình rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương, sẽ mang đi những ký ức đầy nước mắt.
Nhưng thời gian lại cho ta một câu trả lời rằng ta nên ra đi, đi đến nơi đâu thực sự yên lành.
Trải qua bao nhiêu yêu thương trong buồn tủi ta mới hiểu rằng tại nhiều những mốc thời điểm trong cuộc đời, luôn có một người chúng ta cần phải gặp. Người ấy để nhớ, để yêu nhưng rồi cũng để quên…
Rồi cũng có lúc ta phải hiểu rằng, những cố gắng ta từng dành được đều không làm người ấy cảm động, càng không thể khiến người ấy vì ta mà thay đổi.
Điều đáng sợ nhất của một người không phải là đối diện với một ngày dài thất bại hay mất mát. Mà chính vào lúc thức dậy vào buổi sáng, chỉ mong muốn có một người hỏi thăm, một tin nhắn yêu thương, một lời an ủi nhưng đều không có. Ấy chính là lúc ta biết mình thực sự nên từ bỏ.
![]()
Yêu một người mà ta luôn thấy trái tim mình rỗng toác thì thôi đừng yêu nữa. Nói thì dễ, làm thì khó nhưng nếu không làm vậy, ta suốt đời lại sống trong vòng xoáy buồn bã của tình yêu này.
Sẽ có một ngày khi ta ngoảnh nhìn lại quá khứ thì người ấy đã chỉ như là một giấc mộng nhạt màu. Buông tay nhau ra để người này không còn là gánh nặng của người kia.
Hiện tại là lúc ta nên cảm thấy thoải mái và tự do khi đi một mình, còn hơn là cảm giác phiền toái, mệt mỏi khi có bạn đồng hành mà chẳng biết phải nói với nhau điều gì.
Rồi thời gian sẽ giúp ta chọn được một người phù hợp. Một người trân trọng ta, một người nghĩ rằng ta quý giá với họ, một người lắng lo cho ta khi ta bị lạnh, khi ta ốm, khi ta khóc. Và một người nhận ra những gì ta cần là gì.
Mãi mãi sẽ không phải là tình yêu này, không phải người này. Khi yêu thương con tim vốn luôn chật chội, nên ta đặt người ấy ra xa lồng ngực, dẫu có nhiều đắn đo…
“Rồi thời gian sẽ dẫn em đi qua những lỡ làng mà mình đã dấu đi…
…như chưa từng nguội lạnh theo hơi ấm nhạt màu
Rồi thời gian sẽ nói em rằng bên anh chỉ là mộng ước với nước mắt đẫm đôi bờ mi”.