My Everything (Remix Ver.) - Tiên Tiên ft Dsmall
Em đã dành cả tuổi trẻ để mơ tưởng về tình yêu, cho rằng đó là một thế giới màu hồng, luôn mỉm cười và hạnh phúc, ngọt ngào và bình yên. Cho đến khi em gặp anh, và biết, tình yêu là một hỗn hợp trộn lẫn cả nước mắt lẫn nụ cười. Ở đó, người ta can đảm nếm đắng cay để có được những ngọt ngào.
Em từng nghĩ những người yêu nhau sẽ đối xử với nhau mãi ôn hòa, tất cả là do phim ảnh đã đầu độc em. Đến khi quen anh rồi, liên tục cãi vã, liên tục giận hờn, em mới biết tình yêu cũng có lúc mệt mỏi, nhưng người ta thà mệt mỏi chứ không buông tay nhau.
Và tình yêu cũng làm người ta phát hiện ra mình có biết bao nhiêu sắc thái. Có lúc nũng nịu và nhỏ bé nép vào lòng người yêu, nhưng lại có lúc dữ dằn bắt nạt người ấy. Có lúc chỉ muốn được ôm đàn và hát tình ca cho người ấy nghe, mà đôi khi lại tức đến mức chỉ muốn đá cho vài cái.
Tuổi trẻ của em là những đêm đọc tiểu thuyết đến khi ngủ thiếp đi, là lúc nhăn nhó với cái đồng hồ báo thức. Em đã nghĩ mọi chuyện sẽ mãi như vậy. Nhưng biết anh, và yêu anh, mới hiểu khi trong tim có một ai đó, họ sẽ nghĩ về người ấy mỗi đêm cho đến khi ngủ thiếp đi, và sẽ nghĩ đến người ấy đầu tiên mỗi khi thức dậy.
Đã nhiều lần chúng mình cãi vã, em nổi giận còn anh thì im lặng. Đó là những lúc em thấy mình mệt mỏi và già đi đến mấy tuổi. Lần ấy, cái lần mà em mất tích một tháng rồi trở về tìm anh sau khi chúng mình cãi nhau. Em đã đi du lịch, đã nghĩ sẽ vui vẻ và xóa sạch mọi thứ về anh khỏi tâm trí. Nhưng mỗi địa điểm em qua, cảnh đẹp em ngắm, món mới em ăn, em đều nghĩ phải chi cho anh ở bên cùng thưởng thức.
Em muốn quay về thành phố có anh và những góc quán hẹn hò hơn bao giờ hết. Và...
Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh.
Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca em với anh.
Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen.
Dù đôi khi anh làm em buồn phiền và khóc, nhưng không có anh, em thấy mình kiệt quệ sức lực. Và em không muốn nói tạm biết.
Bởi vì:
Tình yêu, mâu thuẫn nhất chính là một người, có thể đồng thời nói yêu mình, nhưng cũng lại là người nói ra những lời làm mình tổn thương.
Mâu thuẫn nhất là, sẽ chẳng ai phớt lờ tin nhắn của em, nhưng người em yêu đôi lúc lại như thế, còn em dù giận, cũng vẫn muốn yêu người ta.
Mâu thuẫn nhất là, thế giới ngoài kia luôn có người sẵn sàng chạy đến bên em, nhưng người em yêu không phải lúc nào cũng thế, vậy mà em vẫn cứ yêu, dù đau lòng.
Bởi vì, tình yêu không phải là yêu một người thập toàn thập mỹ, mà là yêu cả những lầm lỗi và cố gắng bù đắp của người ấy!
Và quan trọng nhất là vì: “Anh là tất cả của em. Đủ đầy cho em!”
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng, khai thác sâu khía cạnh cảm xúc trong từng bài hát giúp bạn đọc hiểu rõ và cảm nhận ý nghĩa của từng ca từ và giai điệu.