Người Nào Đó - Justa Tee
Lần đầu gặp em hết sức tình cờ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng trong một lần chạy bộ về khát nước, ghé quán cà phê uống ly đá chanh, lại vô tình nhặt được ví em rơi. Người ta nói hiếm ai chụp ảnh thẻ mà xinh đẹp. Anh thì thấy ai chụp ảnh thẻ mà khiến người ta nhìn vào đã muốn thương ngay còn hiếm hơn. Vậy mà anh vừa xem chứng minh nhân dân của em đã thấy lòng xao xuyến rồi.
Anh muốn được làm quen với em. Nhưng nếu trả ví rồi xin số điện thoại liệu có lộ liễu quá không? Em có vì vậy mà sợ rồi tránh anh luôn không?
Anh nghĩ mãi, vắt óc mới ra được một cách. Thế là ba ngày liền anh lảng vảng trước cửa nhà em. Đợi mãi mới thấy em đi ra ngoài, anh liền đến bấm chuông nhà em. Người nhà nói em không ở nhà, thế là anh bèn để lại số điện thoại, nhất quyết phải gặp đúng chủ nhân chiếc ví mới trả.
Quả nhiên chiều hôm đó em gọi đến. Giọng em dễ thương, ngọt ngào, làm anh nghe xong điện thoại mà tim đập chân run, đang đánh trận liên minh mà phải nhờ thằng bạn gánh team vì anh không tập trung chơi được nữa.
Em hẹn anh đến quán café trả lại ví. Hôm đó em mặc bộ váy xanh thiên thanh trong sáng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, còn đẹp hơn cả trong ảnh chứng minh gấp mười lần. Phần anh, nói chắc em không tin, anh đã chuẩn bị quần áo và diện xong trước giờ hẹn bốn lăm phút, rồi đi qua đi lại đếm thời gian dài lê thê, chỉ mong sớm được xuất hiện trước mặt em.
Trái với vẻ ngoài mong manh, em nói chuyện rất thông minh, lại dễ gần. Nhận lại ví, còn ngỏ lời mời anh đi ăn. Tất nhiên là anh đồng ý. Đi ăn cùng em, nghe em nói về ẩm thực, những món em thích, anh về dò hỏi bạn bè ngay và luôn, xem món đó ở đâu ngon nhất. Rồi lại lấy cớ biết một quán khá ngon, mời em đi ăn.
Hai tháng trôi qua, hai đứa cùng nhau đi mọi ngõ ngách, hàng quán nào cũng nếm qua, anh đã dần đi vào tim em, ở vị trí… bạn thân.
Anh rất buồn. Anh không muốn chỉ làm bạn em! Nhưng em lại nói vì em không muốn mất đi một mối quan hệ tốt đẹp thế này, làm bạn thì sẽ không bao giờ mất nhau. Anh nghĩ trong quá khứ của em đã xảy ra những chuyện khiến lòng tin của em rạn vỡ.
Anh lại loay hoay lấy lòng cô bạn thân của em, xin cô ấy kể cho anh nghe. Mất bao nhiêu công sức mới có thể biết được em từng bị người yêu sáu năm phụ bạc, khiến em không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.
Em là người đầu tiên anh yêu thương, nên anh không biết mất người yêu đau đớn nhường nào. Nhưng anh có thể phần nào hình dung được, khi anh nghĩ một ngày em sẽ đến bên ai khác. Cảm giác đó thật đau đớn phải không em!
Giờ thì anh muốn ở bên cạnh em, dù ở vị trí bạn thân của em cũng được. Anh sẽ kiên nhẫn đợi cho đến khi vết thương cho em lành lại, để chấp nhận mở lòng cho anh.
Nếu em gọi cho anh, và nghe được bài nhạc chờ anh đã đặc biệt cài, thì mong rằng em sẽ hiểu phần nào suy nghĩ của anh.
“Có một người lặng lẽ, đứng bên em vô hình, giấu đi những tâm tư của mình và nghĩ đến em từng thương nhớ ấy đang đong đầy.
Một người lặng lẽ, sống bên em chân thành, đến khi vết thương trong em lành lại. Gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày!”
Anh không thể chữa lành vết thương cho em được. Chẳng ai có thể làm được điều đó cho em ngoài chính bản thân em. Nhưng khi vết thương quá đau đớn, em có thể dựa vào anh. Khi em cô đơn, gọi anh bất cứ giờ nào, anh sẽ chở em đi ngắm cầu ánh sao đẹp lung linh. Lúc em mệt nhoài, mình sẽ cùng bắt xe bỏ đi du lịch thật xa. Em đau lòng, anh sẽ ở đó. Em muốn đi xa, anh đi cùng em. Em muốn nổi loạn, anh sẽ thu dọn chiến trường cho em. Anh sẽ luôn ở bên em, chân thành và kiên nhẫn. Anh hứa! Hứa bằng hai mươi sáu năm sống trên đường chưa từng rung động với ai ngoài em.
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng, khai thác sâu khía cạnh cảm xúc trong từng bài hát giúp bạn đọc hiểu rõ và cảm nhận ý nghĩa của từng ca từ và giai điệu.