Nhà thi đấu Bách Khoa - sân nhà của Hanoi Buffaloes luôn được coi là 'chảo lửa' sôi động nhất VBA. Bên cạnh sự cuồng nhiệt của những cổ động viên trung thành, chắc hẳn 'đặc sản' của 'Trâu Thủ đô' chính là dàn hoạt náo viên năng động, máu lửa và luôn biết cách cháy hết mình để khuấy động bầu không khí tại nhà thi đấu.
Young Buffaloes - 10 cô gái xinh đẹp, nóng bỏng thì đã quá quen thuộc với người hâm mộ. Thế nhưng còn có một nhân vật khác cũng để lại nhiều ấn tượng không kém với bất cứ ai đến sân Bách Khoa, đó chính là hotboy Sửu ca - linh vật của Hanoi Buffaloes.
Sửu ca trở thành nhân vật quen mặt ở sân Bách Khoa
Ẩn sau bộ trang phục chú trâu dễ thương trong mỗi lần góp mặt trên sàn đấu, Sửu ca đã có những chia sẻ chân thành về đại gia đình Hanoi Buffaloes, nơi chàng trai đã gắn bó suốt cả mùa giải vừa qua.
'Thực sự, mình mới theo Hanoi Buffaloes từ đầu năm nay. Vậy nhưng những gì đội bóng để lại trong mình là rất ấn tượng. Rất tiếc năm nay Hanoi dù chơi khá tốt nhưng lại bị loại sớm, do đó mình không có nhiều cơ hội để được ra sân, khuấy động không khí cùng các fan' - chàng Sửu ca chia sẻ sau trận đấu cuối của Trâu Thủ đô trên sân nhà gặp Hochiminh City Wings by Jetstar hôm qua (18/8).
Nhiều người hâm mộ Hanoi Buffaloes, đặc biệt là các cô gái, luôn tò mò với ngoại hình của Sửu ca, thậm chí 'lùng sục' bằng được info của anh chàng này vì độ dễ thương hết nấc.
Vậy thì đây - ngoại hình đẹp trai không thua kém 'soái ca' của Sửu ca
Được biết, ngoài đời, Sửu ca có tên thật là Anh Đức, sinh năm 1995. Anh chàng hiện tại đang là một dancer của Cầu Giấy team. Chia sẻ về công việc của mình, Anh Đức nói: 'Ngoài công việc ở sân Bách Khoa, mình còn tham gia nhảy chuyên nghiệp nữa. Hai công việc này đều mang đến những trải nghiệm tuyệt vời.
Để nói về việc làm dancer có sự tương đồng như thế nào với công việc hoạt náo viên thì chắc chắn đó là sự thể hiện mình với khán giả. Mình ở đây và luôn muốn làm thế nào để những người đến sân yêu đội bóng hơn, hâm mộ đội bóng hơn. Mình yêu thích công việc này và cũng yêu Hanoi Buffaloes. Do vậy, công việc ở đây có thể rất mệt, rất nóng nữa, nhưng mình yêu nó thì luôn muốn cống hiến cho nó hết mình thôi'.
Anh chàng vốn là một dancer nên rất phù hợp với công việc hoạt náo
Gắn bó với Hanoi Buffaloes tuy chưa lâu nhưng anh chàng Sửu ca luôn dành những lời khen đặc biệt cho nửa xanh Thủ đô: 'Điều khác biệt của Hanoi Buffaloes có lẽ là những con người ở đây. Họ rất yêu bóng rổ và mình rất thích tinh thần này. Họ cổ vũ cho các cầu thủ bất kể thua hay thắng. Chỉ cần tinh thần thể thao mãnh liệt đó thôi là đủ'.
Anh chàng đặc biệt ấn tượng với tinh thần của đội bóng Thủ đô
Mùa giải của nửa xanh Thủ đô đã kết thúc sớm, nhưng trong hành trình tưởng chừng như ngắn ngủi ấy, mỗi con người ở đây đều đã kịp ghi lại những dấu ấn và kỉ niệm cho riêng mình. Với Anh Đức, đó có lẽ là khoảnh khắc đặc biệt khi Hanoi Buffaloes chia tay HLV Todd Purves, người gắn bó với họ suốt 4 năm kể từ khi thành lập.
'Mình nhớ nhất là lúc đội bóng chia tay HLV. Lúc đó thật sự rất buồn, chính mình còn có cảm giác như vừa chia tay một người thân vậy. Mọi người đều không nói nên lời, chỉ nghẹn ngào thôi. Lúc đó mình cảm nhận rõ đây là một gia đình thực sự. Điều này cũng có thể coi như một kỉ niệm đặc biệt trong quá trình mình làm việc ở đây. Tất nhiên, nếu năm sau có cơ hội, mình vẫn muốn tiếp tục làm công việc này, làm một Sửu ca của đội bóng',
Sửu ca chụp ảnh cùng dàn cheerleader Young Buffaloes, MC Hank và Tiến Công
Anh chàng cũng có rất nhiều fan cho riêng mình thế này đây
Hanoi Buffaloes đã có trận đấu cuối cùng trên sân nhà vào hôm qua (17/8). Họ giành được chiến thắng ngọt ngào trước 'Anh hai Đại bàng' để tri ân người hâm mộ. Và có lẽ còn khá lâu, chúng ta mới được gặp lại những khán đài phủ xanh, những màn hoạt náo khuấy động không khí tới từ Sửu ca hay những cô nàng Young Buffaloes. Cùng chờ đợi màn tái xuất của 'Trâu Thủ đô' tại mùa giải mới nhé.
Ảnh: Quang Dương - TuniB