'Gói' yêu thương trong từng chiếc bánh chưng xanh
Sáng sớm, trời mưa dày, những cơn mưa phùn giăng kín không gian, sương mù phủ trắng những triền đường quê. Tôi đi trong cái lạnh ẩm đặc trưng của những ngày cận Tết, khi trời vẫn còn tối sẫm. Cuối cùng, tôi cũng đến được trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (trước sáp nhập). Đây chính là địa điểm gói bánh chưng 0 đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh - hoạt động mở đầu cho gian chợ Tết nghĩa tình năm nay.
Năm giờ sáng, trời vẫn tối đen. Cả khu vực hội trường rộng chỉ sáng lên một góc đèn ở sảnh. Những hội viên phụ nữ đã có mặt từ sớm, quây quần bên nhau gói bánh chưng. Người rửa lá, người lau lá, người ướp thịt, người buộc lạt, người chia gạo, người chia đỗ. Từng công đoạn diễn ra nhịp nhàng, thuần thục như thể đã quen từ rất nhiều mùa Tết trước.
![]()
![]()
Từ tờ mờ sáng, hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Yên và các em học sinh trường THPT Tân Yên số 1 đã đến gói bánh.
Giữa những người phụ nữ tháo vát, giản dị ấy, tôi chú ý đến một chị nhanh nhẹn, trẻ trung, mặc áo khoác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chị liên tục đi lại, khi kiểm tra nguyên liệu, khi đếm số bánh, lúc lại hỏi han tiến độ từng nhóm. Đó là chị Giáp Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Yên - người khởi xướng phiên chợ Tết 0 đồng này.
![]()
Giáp Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Yên (bên phải) gói bánh cùng hội viên. (Ảnh: Nguyễn Kế)
Dù trời rét, trời mưa, nhưng ai ai cũng rạng rỡ niềm vui. Không chỉ có hội viên phụ nữ trong xã tham gia, chị Hiền còn vận động được các học sinh trong Câu lạc bộ Tình nguyện HTY của Trường Trung học phổ thông Tân Yên số 1, hội viên Chi hội Phụ nữ Công an xã Tân Yên và Hội Phụ nữ Trường Cao đẳng Biên phòng cùng chung tay hỗ trợ.
![]()
Những chiếc bánh được gói bởi yêu thương.
Ba bếp lửa lớn được nhóm lên, 250 chiếc bánh chưng sau khi gói xong được xếp ngay ngắn vào nồi. Khói bếp bốc lên nghi ngút, quyện trong màn mưa phùn tạo nên một khung cảnh rất đỗi thân quen của những ngày giáp Tết nơi làng quê Bắc Bộ. Trong lúc chờ bánh chín, các chị em lại cùng nhau chuẩn bị bữa trưa. Người thái thịt để nướng, người chuẩn bị gạo nấu xôi. Với một người trẻ như tôi, đồ xôi vẫn là việc khó, nhưng với các chị, đó là nếp quen, là sự tảo tần được tích góp qua năm tháng.
![]()
Chị Giáp Thị Hiền trông bánh cùng các em học sinh.
![]()
Bên bếp lửa hồng, những câu chuyện được kể, những lời chúc được trao.
![]()
Bữa trưa giản dị ngay tại khu vực luộc bánh chưng.
Phiên chợ Tết 0 mang vị Tết đến các hoàn cảnh khó khăn
Buổi chiều, chương trình chính thức bắt đầu. Hội trường rực rỡ hơn với các gian hàng được bài trí gọn gàng. Phiên chợ Tết 0 đồng có nhiều tiểu thương đặc biệt, chính là các hội viên phụ nữ. Ở đó có quần áo ấm, bánh chưng, bánh kẹo và nhiều nhu yếu phẩm ngày Tết. Người đến nhận quà không phải trả tiền, bởi thứ phí mua hàng duy nhất là những nụ cười.
![]()
Gian hàng quần áo thu hút sự quan tâm của nhiều hội viên. (Ảnh: Nguyễn Kế)
Trong phiên chợ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Yên đã trao tặng 460 suất quà Tết bằng tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá 95 triệu đồng. Trong đó có 160 suất quà trị giá 40 triệu đồng được trích từ nguồn gây quỹ bán phế liệu do chính hội viên phụ nữ thực hiện.
Đằng sau phiên chợ nghĩa tình là sự tận tâm của người đứng đầu tổ chức Hội. Trước khi đảm nhiệm vị trí hiện nay, chị Giáp Thị Hiền đã có nhiều năm công tác trên cương vị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trước sáp nhập. Chị được biết đến là người phụ nữ luôn hết lòng vì người nghèo, vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tích cực kết nối các nguồn lực xã hội cho hoạt động nhân đạo. Với những đóng góp bền bỉ ấy, năm 2025, chị là một trong 100 nhân vật tiêu biểu của chương trình Việc tử tế được gặp mặt Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.
![]()
100 nhân vật tiêu biểu và ekip Việc tử tế gặp mặt Chủ tịch nước Lương Cường tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: NVCC)
Chương trình khép lại trong niềm vui chung của tất cả mọi người. Với chị Giáp Thị Hiền, đó là thành công được tạo nên từ sự đoàn kết của toàn thể hội viên. Chị xúc động cho biết, trong quá trình rà soát danh sách hội viên khó khăn để trao quà Tết, chị nhiều lần trăn trở vì số lượng cần hỗ trợ lớn trong khi nguồn lực còn hạn chế. Có trường hợp khiến chị đắn đo rất lâu, từng định nhường suất cho người khác, nhưng khi nhìn vào hồ sơ ghi bệnh ung thư phổi, lại đang nuôi hai con nhỏ, chị đã không kìm được nước mắt và quyết định phải vận động thêm nguồn lực để không ai bị bỏ lại phía sau. Nhờ đó, toàn bộ danh sách hội viên khó khăn do các chi hội đề xuất đều được phê duyệt và đều có quà Tết.
![]()
Chị Hiền - người phụ nữ thầm lặng của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Yên. (Ảnh: Nguyễn Kế)
Chị Hiền cũng bày tỏ niềm hạnh phúc trước sự chung tay của các em học sinh Trường Trung học phổ thông Tân Yên số 1 khi tranh thủ thời gian nghỉ, giờ ra chơi bán hàng gây quỹ, trao tặng ba phần quà trị giá 1,5 triệu đồng cho các hoàn cảnh đặc biệt, góp phần lan toả yêu thương từ những tấm lòng còn rất trẻ.
Phiên chợ khép lại vào buổi chiều, khi nắng đã lên và mưa phùn không còn nữa. Khoảng sân hội trường lúc sáng còn ướt lạnh, mờ hơi nước, giờ đã bừng sáng trong thứ ánh nắng hanh nhẹ của những ngày giáp Tết. Sự chuyển mình của thời tiết đến thật đúng lúc, như một lời chúc mừng lặng lẽ dành cho chị Hiền và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Yên sau những ngày tháng âm thầm chuẩn bị. Nắng lên xua tan sương lạnh, cũng giống như cách phiên chợ đã xua bớt nhọc nhằn trong lòng những hội viên khó khăn.