Cứu sống người đàn ông ở TP HCM nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” Phát hiện 2 ca nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người' ở Hoà Bình Góc nhìn thơ mộng ôm trọn cố đô từ “ban công của Huế”

Người đàn ông 42 tuổi nhiễm trùng huyết nặng do vi khuẩn 'ăn thịt người' vừa được Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) cứu sống. Các bệnh nhân nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người' nhập viện trong tình trạng nặng suy hô hấp phải thở máy, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, viêm-tràn dịch màng phổi, có ổ áp xe ở gan và mô mềm. Được mệnh danh là “ban công của Huế”, đồi Vọng Cảnh là điểm đến lý tưởng để ngắm nhìn toàn cảnh cố đô với sông Hương, núi Ngự và rừng thông bạt ngàn – một góc nhìn thơ mộng níu chân bao du khách.

26/04/2025 16:00

google_Tiin.vn
Theo Bình Nguyên/Tri thức & Cuộc sống
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều