Chú mèo bị chủ châm lửa thiêu sống giữa đêm tại Hà Nội; chú chó bị hàng xóm đánh chết dã man vì đuổi theo con gà ở Lâm Đồng; chú mèo nghi bị người đàn ông Việt đặt bẫy, giết hại dã man ở Nhật vì phá phách ban công,... là những câu chuyện gây phẫn nộ vì hành vi ngược đãi, tấn công động vật một cách tàn nhẫn trong nửa tháng trở lại đây.
Những chó mèo bị thương nặng sau đó phải gửi lại trạm cứu hộ chăm sóc, cưu mang; những con vật không may qua đời khiến chủ nhân gào khóc xót thương,...
Trước những thông tin tiêu cực này, chị Trần Uyên Như (sinh năm 1991) trưởng nhóm Cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time cảm thấy rất bức xúc với các hành vi ngược đãi chó mèo như trên. Theo chị Như, hành vi này cần được xã hội lên án mạnh mẽ.
![Nhóm Cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time đang cưu mang gần 400 chó mèo 'cơ nhỡ']()
Nhóm Cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time đang cưu mang gần 400 chó mèo 'cơ nhỡ'
'Có đến 30% chó mèo bị ngược đãi'
Tháng 5/2014, chị Uyên Như gia nhập nhóm Cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time với tư cách là thành viên. Sau một thời gian hoạt động, người sáng lập ra nhóm và các bạn thành viên liên tục rời đi. Chị Như cùng người bạn trai của mình là anh Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1990) quyết định ở lại để chăm sóc và giúp đỡ cho các bé chó, bé mèo.
Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 11/2021), nhóm đã giúp đỡ được khoảng 1.500 chó, mèo bị bỏ rơi, bị ngược đãi và đang trực tiếp chăm sóc cho 362 bé (gồm 107 chú chó và 255 chú mèo). Điều đáng nói trong tổng số trường hợp được trạm cứu, có đến 30% các bé bị ngược đãi.
![Một bé mèo tên Chi phải tháo bỏ toàn bộ phần chân trái phía trước vì bị chém]()
Một bé mèo tên Chi phải tháo bỏ toàn bộ phần chân trái phía trước vì bị chém
Nói đến đây, chị Như lại nhớ về Small - chú chó đã khiến chị quyết định gia nhập vào nhóm Cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time. Giọng chị Như nghẹn ngào: 'Khoảng tháng 5/2014, Small bị người ta cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng. Lỗ tai của bé bị cắt theo dạng hình cánh dơi, đuôi cũng bị cắt cụt đi. Thời điểm đó, em bị liệt, đang lê lết trên đường thì được các bạn trong nhóm cứu hộ của Sài Gòn Time cứu giúp.
Tôi rất xót xa khi nghe câu chuyện của Small nên đã quyết định qua nhóm để nhận nuôi bé ngay lập tức. Thấy nhóm có ít thành viên để chăm lo cho các bé quá nên tôi quyết định tham gia vào nhóm luôn.
Sau khi tích cực điều trị, Small đã khỏe lại như một điều kì diệu. Bé có thể đi lại và chạy nhảy bình thường. Nhưng vì phần hàm dưới bị cắt, răng cũng không còn nên lưỡi của em luôn lè ra ngoài, lúc ăn tôi phải đút cho bé. Small đã mất vì lớn tuổi. Nhưng đối với tôi, những kỉ niệm về một chú chó giàu nghị lực như vậy sẽ còn sống mãi'.
![Bé chó Small thời điểm vừa được nhóm Cứu hộ Sài Gòn Time tiếp nhận]()
Bé chó Small thời điểm vừa được nhóm Cứu hộ Sài Gòn Time tiếp nhận
Ngoài Small, chị Như rất đau lòng khi phải tiết lộ có những chó, mèo lúc được chị cứu đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bé bị đánh gãy cổ, đánh bể đầu gây ảnh hưởng đến thần kinh, bị chém gãy một chân đến mức phải tháo bỏ.
Không phải trường hợp nào được nhóm cứu cũng có thể may mắn qua khỏi. Những hành vi ngược đãi ấy giống như một vết thương tinh thần trong con vật, để lại cho các bé nhiều di chứng nặng nề như: khó khăn trong việc đi lại, cơ thể run rẩy liên tục, không thể tự ăn uống,...
![Sọ Dừa bị chủ buộc mõm bằng dây thun và bỏ đói suốt 2 ngày 2 đêm]()
Sọ Dừa bị chủ buộc mõm bằng dây thun và bỏ đói suốt 2 ngày 2 đêm
Tháng 3/2021, nhóm chị Như đã giải cứu thành công chú chó Sọ Dừa. Sau khi ăn vụng thịt heo, Sọ Dừa bị chủ buộc mõm bằng dây thun và treo lơ lửng ngoài đồng, bỏ đói suốt 2 ngày 2 đêm. Phần mõm bị buộc dây của Sọ Dừa đã bị hoại tử hoàn toàn.
Các bác sĩ đã tiến hành cắt bớt một phần thịt để khâu lại, giúp con vật làm liền phần vết thương. Đến nay, sức khỏe của Sọ Dừa đã ổn định, đã có thể ăn uống bình thường trở lại. Nhưng có lẽ, những ngày tháng kinh hoàng ấy mãi mãi sẽ tồn tại trong kí ức của Sọ Dừa.
![Quá trình hồi phục của Sọ Dừa sau khi được nhóm Cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time giúp đỡ]()
Quá trình hồi phục của Sọ Dừa sau khi được nhóm Cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time giúp đỡ
Mong mọi người có trách nhiệm với thú cưng của mình
Mỗi ngày, chị Như tiếp nhận hàng trăm tin nhắn của rất nhiều người ở TP.HCM và các tỉnh thành lân cận thông báo về các trường hợp chó, bé mèo cần được giúp đỡ qua Fanpage của nhóm.
Tùy theo hoàn cảnh của từng bé, chị sẽ đăng bài lên Fanpage của nhóm kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Đối với các bé bị thương nặng, chị sẽ đến tận nơi đem bé về để tiến hành chữa trị.
![Kiến bị đánh gãy cổ và bỏ vào trong một bao tải buộc kín. Đến nay, sức khỏe đã ổn định nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc ăn uống do thần kinh bị ảnh hưởng]()
Kiến bị đánh gãy cổ và bỏ vào trong một bao tải buộc kín. Đến nay, sức khỏe đã ổn định nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc ăn uống do thần kinh bị ảnh hưởng
Một số người liên hệ, muốn nhóm nhận nuôi thú cưng của họ với rất nhiều lí do như: bận chuyển nhà, bận việc, phải sinh em bé,.. Theo chị Như, mỗi người cần phải có trách nhiệm với thú cưng của mình: 'Hãy xem các bé như một thành viên trong gia đình và đừng vì cảm xúc cá nhân mà trút giận, đánh đập, bỏ rơi chúng.
Đối với chúng ta, chó mèo có thể đơn giản chỉ là thú cưng. Nhưng đối với các bé, chúng ta là tất cả. Khi đã quyết định nuôi các bé, mong mọi người hãy có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc và chữa trị nếu các bé có không may mắc bệnh'.
Để tránh những trường hợp ngược đãi động vật đáng tiếc xảy ra, ngoài việc mong mọi người có thể yêu thương động vật hơn, chị Như hi vọng người nuôi các bé phải tự có ý thức trong việc bảo vệ và chăm sóc thú cưng của mình.
'Không nên thả rông thú cưng của mình, nếu cho các bé đi vệ sinh nơi công cộng thì phải dọn dẹp sạch sẽ. Dù gặp phải người ghét chó mèo đến đâu, chỉ cần mình quản lý thú cưng của mình tốt thì các hành vi ngược đãi động vật sẽ được hạn chế đến mức tối thiểu.' – chị Như chia sẻ.
![Chị Như và chồng quyết định không sinh con để dành toàn bộ thời gian lo cho các bé chó, bé mèo.]()
Chị Như và chồng quyết định không sinh con để dành toàn bộ thời gian lo cho các bé chó, bé mèo.
Ước mơ của chị Như là có một căn nhà, trong đó sẽ nuôi 1000 bé chó và 1000 bé mèo. Điều ước ấy đang từng bước trở thành hiện thực.
Chị Như tâm sự: 'Tôi và anh Khánh đã kết hôn vào tháng 4/2021. Được sự ủng hộ và giúp đỡ của hai bên gia đình, chúng tôi đã mua được một miếng đất nho nhỏ ở Long An để xây một căn nhà đúng nghĩa cho các bé. Tôi muốn các bé được sống một cuộc sống đầy đủ và tiện nghi nhất.
Tôi coi các bé như những thành viên trong gia đình của mình, tôi và anh Khánh cũng quyết định sẽ không sinh con để dành tất cả thời gian chăm lo cho chúng. Tôi hi vọng Nhóm cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time sẽ có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa cho các bé chẳng may bị ngược đãi, bỏ rơi và rất mong nạn ngược đãi chó mèo sẽ từng ngày giảm đi trong tương lai'.
Ngược đãi, giết hại vật nuôi có vi phạm pháp luật?
Liên quan đến hàng loạt câu chuyện đau lòng quanh vấn đề ngược đãi, tấn công vật nuôi trong thời gian gần đây, nhất là vụ việc chú chó Ten bị hàng xóm đánh chết dã man ở Lâm Đồng, chúng tôi đã liên lạc với Luật sư Nguyễn Xuân Tín - Đoàn luật sư TP.HCM để có thêm góc nhìn pháp lý về vấn đề này.
Thưa luật sư (LS), hành vi đánh chết chú chó Ten của người hàng xóm (tên B) có vi phạm quy định pháp luật?
- Có vi phạm quy định pháp luật. Cụ thể: Ông B hàng xóm đánh chết chú chó (Ten), hành vi này của ông B có thể bị xử lý hình sự về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác theo Điều 178 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Nếu giá trị chú chó bị chết chưa đến 2 triệu đồng thì người vi phạm bị phạt tiền 2-5 triệu đồng theo quy định tại Điều 15 Nghị định 167/2013 về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Nếu giá trị chú chó từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị khép vào tội danh này. Khung hình phạt thấp nhất tội danh này là cải tạo không giam giữ đến 3 năm, cao nhất là tù 20 năm.
![Luật sư Nguyễn Xuân Tín - Đoàn luật sư TP.HCM]()
Luật sư Nguyễn Xuân Tín - Đoàn luật sư TP.HCM
Ở thời điểm đánh chết chú chó, người hàng xóm giải thích lý do xuống tay là vì chú chó đã đuổi bắt gà nhà mình, tuy nhiên không đưa ra được bằng chứng. Vậy chủ nhân chú chó có thể kiện người hàng xóm tội vu khống không?
- Chủ nhân chú chó không thể tố cáo người đàn ông hàng xóm về tội vu khống được. Bởi lẽ, đối tượng tội vu khống ở đây là con người, còn chú chó là vật nuôi không phải đối tượng điều chỉnh của tội này. Ngoài ra, chủ nhân chú chó cũng có lỗi trong việc không trông chừng hay thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho mọi người khi nuôi chó, như: không xích giữ chó, không đeo rọ mõm cho chó... để nó chạy đi khắp nơi, dẫn đến sự việc ông hàng xóm đánh chết chú chó.
Theo LS, việc chủ nhân chú chó chịu tổn thương tinh thần nặng nề (bỏ ăn uống, chuyền nước liên tục nhiều ngày) trước cú sốc mất đi thú cưng thì người hàng xóm có phải chịu thêm trách nhiệm gì hay không?
- Trước hành vi đánh chết chú chó của ông hàng xóm, chủ nhân chú chó có thể yêu cầu ông hàng xóm bồi thường giá trị chú chó, nếu ông hàng xóm không đồng ý thì chủ nhân chú chó có thể yêu cầu Toà án giải quyết theo Điều 589 Bộ Luật dân sự 2015. Hiện nay, theo quy định của pháp luật thiệt hại về (chú chó) tài sản không có quy định bồi thường về mặt tinh thần.
Ở góc độ cá nhân, LS có cho rằng hành động giết hại động vật dã man của người hàng xóm là đáng bị lên án?
- Về hành vi giết hại động vật của ông hàng xóm là hành vi đáng lên án nhằm bảo vệ vật nuôi nói chung và chú chó nói riêng. Chó là loại động vật trung thành nhất của con người, nó như một người bạn. Ở các nước khác hành vi giết hại chó bị xem là tội phạm và đáng bị lên án, chỉ trích.
Tuy nhiên, những người nuôi chó cũng cần phải trông chừng hay thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho mọi người khi nuôi chó, như: xích giữ chó, đeo rọ mõm cho chó... để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho người khác.
Xin cảm ơn LS.