Hơn 900 suất quà, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, cùng 500 chiếc bánh chưng và những phong bao lì-xì đã được lãnh đạo bệnh viện, đoàn viên thanh niên tình nguyện và nhiều nhà hảo tâm trao tới bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện K Tân Triều, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, người bệnh tại xóm chạy thận, người vô gia cư và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.
Những phần quà đóng góp một phần nhỏ giá trị vật chất và mang theo nguồn động viên tinh thần, giúp người bệnh vơi bớt cảm giác cô đơn trong những ngày Tết phải xa gia đình. Với nhiều người đang điều trị dài ngày, Tết là khoảng thời gian nhạy cảm, khi nỗi lo sức khỏe đan xen cùng gánh nặng kinh tế và nỗi nhớ nhà.
Bà Nguyễn Ngọc Hoa (57 tuổi, trọ tại phường Phú Thượng, Hà Nội) chia sẻ cuối tháng 3/2025 bị phát hiện mắc ung thư phổi di căn xương. Hiện bà đang điều trị tại bệnh viện K và hầu như không còn khả năng lao động, trong khi chi phí chữa bệnh rất tốn kém.
'Điều trị như trường hợp của tôi phải chi phí rất nhiều. Hiện tại tôi đã không thể phụ gia đình được gì nên mọi công việc đều nhờ người thân cả. Trong lúc điều trị, tôi được thông báo sẽ được hỗ trợ nên cũng vui lắm. Tôi thấy đây là hoạt động rất nhân văn, giúp chia sẻ với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi. Tôi mong sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái để giúp đỡ những người bệnh hiểm nghèo', bà Hoa nói.
Cùng chung tâm sự, ông Đặng Quang Trình (quê Kiến Xương, Thái Bình), bệnh nhân ung thư đại tràng di căn phổi, cho biết ông điều trị tại bệnh viện K đã gần 3 năm nay, hiện truyền hóa chất định kỳ 20 ngày một lần.
'Gia đình tôi cũng thuộc diện khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của bệnh viện và các nhà tài trợ, hôm nay tôi được thông báo đến nhận quà. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với các bệnh nhân như chúng tôi, giúp mọi người có thêm tinh thần, nghị lực để tiếp tục điều trị', ông Minh chia sẻ.
Song hành với việc trao quà cho người bệnh là những ngày chuẩn bị lặng lẽ nhưng đầy ấm áp của sinh viên tình nguyện với các hoạt động gây quỹ, vận động sự chung tay của cộng đồng, nhằm tạo nên những phần quà phần nào đủ đầy cho người bệnh trong những ngày giáp Tết.
Tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, không khí Tết cũng được chuẩn bị từ sớm. Chị Nguyễn Thị Thanh Giang, điều dưỡng điều trị Khoa H, cho biết Ban Giám đốc cùng các khoa, phòng đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động như chuẩn bị bánh kẹo, hoa quả, văn nghệ và cùng người bệnh tham gia gói bánh chưng.
'Đây là hoạt động mang đậm nét truyền thống, giúp các bệnh nhân được hòa mình vào không khí Tết, cảm nhận sự vui vẻ, ấm áp như ở gia đình. Trong số các bệnh nhân ở lại viện có nhiều trường hợp hoàn cảnh rất khó khăn, điều trị lâu dài, gia đình không có điều kiện đón về ăn Tết. Khi ở lại bệnh viện, người bệnh được bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc sát sao, tinh thần ổn định hơn và cảm thấy yên tâm hơn', chị Giang chia sẻ.
Theo ThS.BSCKII. Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, với bệnh nhân tâm thần, nhóm yếu thế trong xã hội thì ý nghĩa của Tết càng trở nên đặc biệt. Sau điều trị, nhiều người có thể trở về gia đình nhưng cũng không ít bệnh nhân phải ở lại viện do bệnh chưa ổn định hoặc hoàn cảnh khó khăn.
'Hằng năm, chúng tôi luôn cố gắng bảo đảm cho bệnh nhân có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, giúp họ vơi bớt lo âu, từ đó yên tâm điều trị tốt hơn', Bác sĩ Đỗ Văn Thắng chia sẻ.
Qua từng năm, chương trình 'Tết vì người bệnh' không ngừng mở rộng cả về quy mô lẫn phạm vi. Nếu trước đây hoạt động chủ yếu tập trung tại một vài bệnh viện thì những năm gần đây đã vượt ra ngoài không gian điều trị nội trú, hướng tới bệnh nhân ngoại trú, người bệnh tại xóm chạy thận và những người vô gia cư.
Năm nay là năm thứ 10 liên tiếp, Công ty cổ phần hợp tác y tế Việt Nam Nhật Bản (VJIIC) đồng hành cùng chương trình với nhiều hỗ trợ, từ những món quà động viên tinh thần đến hỗ trợ vật chất.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Giám đốc Công ty cổ phần hợp tác y tế Việt Nam Nhật Bản (VJIIC) cho biết, nhiều bệnh nhân phải ở lại bệnh viện thường cảm thấy thiệt thòi, vì vậy những món quà của đơn vị dù không lớn nhưng hướng tới sự động viên, điều rất quan trọng cho tinh thần bệnh nhân, giúp người bệnh có thêm động lực trong quá trình điều trị.
Với các sinh viên y khoa, mỗi mùa 'Tết vì người bệnh' cũng là một bài học sâu sắc. Bạn Lê Tiến Thành, sinh viên tình nguyện Trường đại học Y Hà Nội, cho biết trước chương trình, các bạn chuẩn bị quà Tết, tập huấn kỹ năng gói bánh chưng và luyện tập các tiết mục văn nghệ để mang đến không khí vui tươi cho người bệnh.
'Khi tham gia tình nguyện tại nhiều bệnh viện, em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của nghề y và sự thiệt thòi của những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Điều đó giúp em trân trọng hơn con đường mình đang theo đuổi và cố gắng học tập, rèn luyện y đức để sau này có thể chăm sóc người bệnh tốt hơn', Tiến Thành chia sẻ.
Từ những suất quà nhỏ, những chiếc bánh chưng đến sự hiện diện đầy sẻ chia của thầy thuốc và sinh viên, 'Tết vì người bệnh' đã trở thành nhịp cầu nối giữa giảng đường và bệnh viện, giữa cộng đồng và những phận người kém may mắn.
Sau nhiều năm bền bỉ, chương trình không chỉ mang Tết đến với người bệnh mà còn góp phần gieo mầm nhân ái, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm xã hội cho các thế hệ thầy thuốc tương lai.